'Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ' đứng đầu Giải thưởng Sách bán chạy nhất năm 2018

Giải thưởng Sách bán chạy nhất năm 2018 được trao cho 13 tác phẩm, gồm 11 cuốn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, 'Oxford thương yêu' của nhà văn Dương Thụy và 'Cà phê cùng Tony' của tác giả Tony Buổi Sáng. Trong đó, 'Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ' tiếp tục là tác phẩm bán chạy nhất của NXB Trẻ với số lượng phát hành lên đến 410.500 bản.

Cùng với Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, 10 tác phẩm tiếp theo của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có số lượng phát hành trên 100.000 bản lần lượt là Cây chuối non đi giày xanh (170.000 bản), Cảm ơn người lớn (150.000 bản), Bảy bước tới mùa hè (112.000 bản), Lá nằm trong lá (108.000 bản), Bàn có năm chỗ ngồi (107.500 bản), Cổ tích dành cho người lớn (106.000 bản), Thiên thần nhỏ của tôi (102.500 bản), Còn chút gì để nhớ (100.500 bản), Những chàng trai xấu tính (100.000 bản), Chú bé rắc rối (100.000 bản).

Các tác phẩm Oxford thương yêu (gồm bản tiếng Việt và tiếng Anh) đạt 115.000 bản và Cà phê cùng Tony đạt 190.000 bản.

Đây là số lượng bản in tính từ lần phát hành đầu tiên cho đến hết năm 2018.

Theo đó, tỉ lệ giải thưởng được chia như sau: chia 0,1% giá bìa nhân với số lượng bản in cho tác phẩm đạt 100.000 bản, 0.2% cho tác phẩm đạt 200.000 bản, 0,3% cho tác phẩm đạt 300.000 bản, 0,55 % cho tác phẩm đạt 400.000 bản và 0,8% cho tác phẩm đạt 500.000 bản.

Từ phải qua: các nhà văn Dương Thụy, Nguyễn Nhật Ánh và nhà báo Lê Minh Quốc. Ảnh: Hồ Sơn

Từ phải qua: các nhà văn Dương Thụy, Nguyễn Nhật Ánh và nhà báo Lê Minh Quốc. Ảnh: Hồ Sơn

Về lý do các tác phẩm của mình có số lượng phát hành “khủng”, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ: “Tôi có may mắn cộng tác với NXB Trẻ hơn 30 năm với 44 tác phẩm phát hành nên với giải thưởng này, tôi có nhiều lợi thế hơn các tác giả khác”.

Sáng 24.3, buổi trao giải thưởng Sách bán chạy nhất năm 2018 đã diễn ra tại Đường sách TP.HCM, có khá đông độc giả tham dự và giao lưu với các nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và Dương Thụy.

Như thường lệ, Tony Buổi Sáng vẫn là một tác giả ẩn danh, nhận giải thay anh là một người bạn.

Nhiều câu hỏi được bạn đọc đặt cho các nhà văn mình yêu mến, chủ yếu xoay quanh về việc viết, cảm hứng và ước mơ. Nhà văn Dương Thụy chia sẻ với các bạn trẻ về “bí kíp” để viết hiệu quả: “Các bạn nên tập viết một cách có hệ thống, dù chỉ là những mẫu nhỏ thôi, thì bạn sẽ lưu lại điều gì đó có ích cho mình hơn là viết lung tung”.

Còn nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tiết lộ rằng ông đang viết một cuốn sách mới, có thể phát hành vào khoảng nửa cuối năm. Khi được hỏi: “Nhà văn nghĩ khi nào thì mình ngừng viết?”, tác giả Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ hóm hỉnh: “Câu hỏi này giống như hỏi người đang yêu khi nào thì ngừng yêu và câu trả lời của tôi là: Không bao giờ ngừng viết”.

Giải thưởng Sách bán chạy nhất năm là giải thưởng thường niên của NXB Trẻ. Đây là lần thứ 2 giải thưởng này được tổ chức.

Năm ngoái có 12 tác phẩm được trao, Nguyễn Nhật Ánh cũng là nhà văn có số lượng tác phẩm đoạt giải thường nhiều nhất (với 10 tựa sách) và Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ giữ kỷ lục với 351.157 bản in, còn lại là tác phẩm Cánh đồng bất tận của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư (158.274 bản) và Trên đường băng của Tony Buổi Sáng (310.088 bản).

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc NXB Trẻ cho biết: “Giải thưởng Sách bán chạy nhất năm vừa là cách NXB Trẻ chia sẻ lợi nhuận với các tác giả vừa là cách “giữ chân” tác giả ở lại với chúng tôi. Vì, cách tính giải thưởng dựa trên các bản in tính từ lần phát hành đầu tiên và xuyên suốt, nếu tác phẩm nào in ở NXB khác và sau đó quay lại thì sẽ bắt đầu tính từ lần quay trở lại”.

L.Hạnh

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/cho-toi-xin-mot-ve-di-tuoi-tho-dung-dau-giai-thuong-sach-ban-chay-nhat-nam-2018-17879.html