Chở thế, có ngày...

Sáng 10-1, chị Thảo ở phố Hòe Nhai (quận Ba Đình) vừa rẽ xe vào phố Nguyễn Thiện Thuật phía sau chợ Đồng Xuân thì nghe có tiếng còi xe máy inh ỏi kèm tiếng người quát lớn:

- Dẹp vào cho người ta đi chứ!

Ngoảnh lại phía sau, chị thấy một người đàn ông đèo sau xe máy chồng hộp bánh kẹo cao ngất ngưởng. Chị Thảo nói:

- Anh nhìn xem, đông xe dừng phía trước thế kia, lối nào mà đi?

Không ngờ người đàn ông hất hàm:

- Không đi thì dẹp ra, lách lên mà đi chứ đợi đến bao giờ hả?

Nghe vậy, một chị trung tuổi dừng xe bên cạnh nói nhỏ:

- Em ơi, không dây vào họ được đâu. Họ quen kiểu đó rồi mà.

Rất bực mình trước thái độ của người đàn ông kia nhưng không muốn phiền phức nên chị Thảo đành cho xe lùi lại.

Chia sẻ chuyện này với Người Xây Dựng, chị Thảo cho rằng: Thời điểm gần Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, mật độ phương tiện tăng cao. Do đó, mọi người cần chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, không chở hàng cồng kềnh, lạng lách như trường hợp kể trên. Lực lượng chức năng cần tăng cường xử lý các trường hợp cố tình vi phạm nhằm bảo đảm đường thông, hè thoáng, hạn chế ùn tắc và tai nạn đáng tiếc xảy ra.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/988860/cho-the-co-ngay