Chở Tết ra Trường Sa: 'Tàu đến đảo là Trường Sa đón Tết'

4 tàu hải quân rời quân cảng Cam Ranh mang theo hàng chục tấn quà tết đến với quân dân các đảo ở Trường Sa.

 Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng quà, động viên các tàu thực hiện nhiệm vụ chở đoàn công tác và quà Tết ra Trường Sa. Ảnh: VOV

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng quà, động viên các tàu thực hiện nhiệm vụ chở đoàn công tác và quà Tết ra Trường Sa. Ảnh: VOV

Chiều 10/1, tại Quân cảng Cam Ranh, Khánh Hòa; Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ tiễn đoàn công tác đi thăm, động viên, chúc Tết quân và dân huyện Trường Sa, Khánh Hòa. Ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự.

Đoàn công tác đi trên 4 tàu (Trường Sa 561, Trường Sa 571, KN 490, KN 491), dự kiến trong 20 ngày sẽ đến thăm 21 đảo, 31 điểm đóng quân thuộc huyện Trường Sa. Chuyến đi này, ngoài các cán bộ, chiến sĩ, còn có một số phóng viên của các cơ quan báo, đài Trung ương và báo ngành quân đội; mang theo nhiều nhu yếu phẩm, quà Tết tặng bộ đội và nhân dân huyện Trường Sa đón Tết.

Các đoàn viên thanh niên tặng hoa cho các chiến sĩ trước lúc lên đường. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Thượng tá Lương Xuân Giáp, Chính ủy Lữ đoàn 146- Đoàn Trường Sa, Vùng 4 Hải quân cho biết: "Tuần qua, chúng tôi tiếp nhận quà Tết của quân dân cả nước. Mặc dù trong điều kiện khó khăn chung do dịch bệnh Covid-19 nhưng chúng tôi vẫn nhận được nhiều tình cảm của các địa phương.

Đó không chỉ là vật chất mà còn là tình cảm, niềm tin và sự đùm bọc của nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ Trường Sa để quân dân Trường Sa có đủ đầy hương vị Tết như trong đất liền. Chính vì thế Mùa xuân đang đến gần với cán bộ, chiến sĩ Trường Sa. Khi những con tàu đến đảo là Trường Sa đón Tết.

Thay mặt CBCS Lữ đoàn 146, chúng tôi cảm ơn tình cảm của đất liền. Chúng tôi xin hứa và khẳng định niềm tin, tình đoàn kết và ý chí chiến đấu, vượt qua mọi khó khăn, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ từng tấc đảo, sải biển của Tổ quốc".

Các cán bộ, chiến sĩ chào tạm biệt đất liền, ra đảo làm nhiệm vụ. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Đi trên 4 con tàu chở quà xuân ra Trường Sa lần này có đông đảo tân binh, cán bộ sỹ quan xung phong ra các đảo ở Trường Sa. Tất cả đều có chung một lý tưởng cống hiến sức trẻ cho biển đảo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chiến sĩ Võ Văn Quốc được biên chế ra đảo Sinh Tồn trong tâm trạng xốn xang chia sẻ: “Chuyến đi này đầy ắp cảm xúc. Em chưa biết đảo Sinh Tồn như thế nào, nhưng chắc chắn một điều là em sẽ phấn đấu rèn luyện thật tốt để hoàn thành mọi nhiệm vụ”.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/cho-tet-ra-truong-sa-tau-den-dao-la-truong-sa-don-tet-B0FaIlaMg.html