Chờ ngọn lửa U23 Việt Nam thổi bùng V-League 2018

V-League 2018 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày mai (10/3) và được chờ đợi sẽ bùng nổ nhờ hiệu ứng U23 Việt Nam.

V-League 2017 đã khép lại với con số khán giản đến sân thấp kỷ lục. Tổng số khán giả đến sân sau 26 vòng đấu chỉ là 1.017.000 lượt, trung bình mỗi vòng là 39.115 người và trung bình mỗi trận là 5.592 người, thấp nhất trong vòng 5 mùa trở lại đây. Trận Long An – XSKT Cần Thơ ở vòng đấu cuối cùng chứng kiến số người đến sân theo dõi một trận đấu của V-League thấp nhất lịch sử với hơn 100 người.

Một giải đấu tiêu tốn hàng trăm tỷ, kéo dài suốt 9 tháng mà chỉ thu hút 2% người dân tới xem. Đó là con số rất đáng suy nghĩ.

V-League 2017 khép lại với một tương lai đầy ảm đạm.

Bóng đá không khán giả là bóng đá chết. Bóng đá giảm khán giả là bóng đá đang tụt hậu, bóng đá thiếu chuyên nghiệp! Và nói như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, bóng đá không có dân là bóng đá không có nguồn lực để tồn tại.

Trong bối cảnh V-League đầy hoang mang ấy, thì thất bại bẽ bàng tại SEA Games 29 của U22 Việt Nam lại như một cú đấm giáng thêm vào niềm tin, tình yêu vốn đang cạn kiệt kiên nhẫn của người hâm mộ nước nhà.

Viễn cảnh về một V-League còn ảm đạm hơn ở mùa tiếp theo hiện ra, bất chấp đơn vị tổ chức là VPF "thay máu" hội đồng quản trị.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam liên tục chỉ đạo chấn chỉnh V-League và bóng đá nước nhà.

May thay, chính những con người ở U22 Việt Nam khi bước sang năm 2018 dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đã phục dựng niềm tin nơi người hâm mộ bằng hành trình kỳ diệu tại giải U23 châu Á trước khi dừng lại với ngôi vị á quân.

Kỳ tích này mở ra một chân trời mới, tạo động lực vô cùng to lớn để bóng đá nước nhà bứt lên. Và V-League chính là sân chơi được kỳ vọng “lột xác” nhất.

Người ta đã phần nào cảm nhận được sự “lột xác” ấy từ quá trình chuẩn bị của các đội bóng, từ những cuộc giao đấu trước thềm mùa giải với khí thế hừng hực và những khán đài đầy ắp khán giả. Đó là trận Siêu Cup Quốc gia với sân Hàng Đẫy sau hàng chục năm lại có khán giả ngồi ở khán đài... D; Đó là chuyến đi Bình Phước gây “bão” và làm “vỡ” sân đấu ở thị xã Đồng Xoài của HAGL; Đó là những trận đấu giữa tuần nhưng không ngăn được dòng người ùn ùn kéo vào sân Vinh trong những cuộc thư hùng của SLNA tại sân chơi châu lục; Và đó còn là cả những trận giao hữu dù ở sân Công An hay sân Thống Nhất của CLB TP.HCM, Sài Gòn FC luôn thu hút một lượng fan hâm mộ không nhỏ tới theo dõi, cổ vũ…

Vỡ sân Bình Phước khi HAGL tới thi đấu giao hữu trước mùa giải.

Còn điều gì trông chờ hơn ngày mai khi V-League khởi tranh, những khán đài thực sự bùng nổ.

Đích thân Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty VPF Trần Anh Tú sẽ là Trưởng giải V-League 2018. Điều này cho thấy, những nhà tổ chức thực sự muốn sát sao hơn và nâng tầm giải đấu.

“Tôi mong muốn tất cả các CLB hãy coi khán giả là người để phục vụ. Ca sĩ hát hay thì khán giả sẽ đông, sẽ bán được nhiều vé, kiếm được nhiều tài trợ, kiếm được nhiều tiền. CLB bóng đá cũng vậy thôi. Chúng ta cứ lấy hình ảnh U23 Việt Nam ra mà cảm nhận.

Người hâm mộ khi xem đều cảm nhận được mọi thứ quá đẹp, quá thật trong từng đường bóng, trong từng hình ảnh của U23 Việt Nam. Nếu các CLB cũng xuất phát từ cái thật như vậy, khán giả chắc chắn sẽ đến sân rất đông”, ông Tú chia sẻ mong muốn trước giờ bóng lăn.

SLNA thi đấu ấn tượng tại AFC Cup 2018

Hà Thành

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cho-ngon-lua-u23-viet-nam-thoi-bung-v-league-2018-d385299.html