Chớ nên coi thường!

Cảnh mua bán nhộn nhịp tại chợ cóc Triêm Trung (xã Điện Phương, TX Điện Bàn). Ảnh chụp sáng 14-4-2020.

Cảnh mua bán nhộn nhịp tại chợ cóc Triêm Trung (xã Điện Phương, TX Điện Bàn). Ảnh chụp sáng 14-4-2020.

- Đúng rồi, "cẩn tắc vô áy náy". Như chuyện chống dịch Covid-19, mọi người cần phải thực hiện nghiêm các biện pháp, như: hạn chế ra đường, không tập trung đông người, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu khi giao tiếp...

- Nói thế nhưng vẫn có nhiều người coi thường, vẫn tập trung đông người, không giữ khoảng cách trên 2m khi giao tiếp.

- Như thế quá nguy hiểm nhưng sự việc xảy ra ở đâu vậy? Tư Quảng Nam.

- Đâu xa. Một số chợ cóc ở quê của Tư vẫn diễn ra cảnh người người cùng đi chợ, vẫn tấp nập, nhộn nhịp như thời chưa có chuyện chống Co-vít 19 (covid-19).

- Tư liệt kê nghe thử.

- Cũng được nhưng vụ này, Bề Tui cần phải "tai nghe, mắt thấy" mới được.

- Nhưng làm sao để "mục sở thị"?

- Dễ ợt. Tầm 6- 8 giờ mỗi ngày, Bề Tui rong ruổi dọc tuyến QL1A từ Đà Nẵng đi Duy Xuyên sẽ thấy cảnh kẻ mua, người bán diễn ra nhộn nhịp tại các chợ tự phát ở các địa phương, như: Trung Phú 1 (xã Điện Minh), Thanh Chiêm (xã Điện Phương, TX Điện Bàn), Tiệm Rượu (TT Nam Phước, H. Duy Xuyên)...

- Không lẽ chính quyền không khuyến cáo người dân.

- Đương nhiên là có và nhiều là đằng khác. Tuy nhiên, họ cho rằng ở quê nên con co-vít đâu tới được mà sợ nên mọi người chỉ dùng biện pháp đeo khẩu trang khi ra đường. Còn các biện pháp khác, như: giữ khoảng cách, không tập trung đông người... thì vô tư bỏ qua.

- Chính quyền phải có chế tài gì đi chứ.

- Cũng khó. Với lý do mua nhu yếu phẩm, thực phẩm... nên không thể cấm.

- Bề Tui cho rằng, vấn đề ở đây là ý thức của người dân. Mọi người chớ nên coi thường dịch Covid-19, kẻo khi xảy ra thì đã muộn.

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_223393_cho-nen-coi-thuong-.aspx