'Chợ nấu ăn' nhếch nhác trên bãi biển Vũng Tàu

Những hàng cá 'di động' bày bán, nấu nướng ngay tại chỗ, những chiếc thuyền thúng đậu tràn lan trên bờ biển, nước thải chảy lênh láng giữa rác… làm bãi tắm khu vực giữa Khu du lịch Long Cung và bãi tắm Thủy Tiên (Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) nhếch nhác, để lại ấn tượng không đẹp trong lòng du khách.

Bãi biển gần Khu du lịch Long Cung (Đường D4, phường 10) lâu nay mang nhiều nét đẹp hoang sơ của đồi núi, với cát sạch sóng êm, không khí trong lành, bãi biển không quá ồn ào nên thường thu hút nhiều du khách. Thế nhưng những nét đẹp này có nguy cơ biến mất vì một số người thiếu ý thức gần đây biến khu vực này thành “chợ” nấu ăn.

Buổi sáng, khi khách du lịch đi tắm biển cũng là lúc một số ghe, thuyền thúng tấp vào bờ đem theo hải sản bày bán. “Chợ xổm” này nằm ngay trên bãi tắm, cách biển chừng 50m. Mỗi khi có người mua, người bán sơ chế tôm, cá ngay tại chỗ, nước thải chảy tràn lan trên mặt biển, không khí trong lành buổi sáng chợt thay đổi với đủ loại mùi.

Bến neo đậu của ngư dân ngay trên bãi tắm rất nguy hiểm cho du khách.

Bến neo đậu của ngư dân ngay trên bãi tắm rất nguy hiểm cho du khách.

Sau khi nấu nướng, ăn uống ngay tại chỗ, rác bị xả đầy ra bãi biển tạo thành những đống rác từ ngày này qua tháng khác. Chị Trần Thị Thơm (43 tuổi, nhân viên môi trường Khu du lịch Long Cung), cho biết, dịp cuối tuần là lúc chị vất vả nhất vì không những phải dọn dẹp trong khuôn viên Khu du lịch mà còn phải vệ sinh ở khu vực ngoài khu du lịch. Để từ sáng đến chiều, những bãi rác đã kịp bốc mùi hôi hám, nhiều khách du lịch không dám xuống tắm biển, chị phải liên tục dọn dẹp nhưng có lúc không xuể.

Không những làm ô nhiễm bãi tắm, hải sản nơi đây còn vướng nghi vấn có thể không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Anh Nguyễn Văn Hưng (34 tuổi, người dân địa phương) cho hay, hải sản ở đây ngoài những người dân đánh bắt, không loại trừ trường hợp có người còn mua hải sản “bẩn” ở các nơi khác đem về bán, không đảm bảo vệ sinh.

Chưa hết, nguy cơ tai nạn có thể xảy ra. Theo anh Phạm Tùng (35 tuổi, người dân địa phương), những chiếc ghe, thuyền thúng neo đậu ngay trên bãi tắm có thể gây nguy hiểm cho du khách. Hơn năm năm trước, có một người dân địa phương khi ra tắm biển đã bị mỏ neo thuyền chém bị tử vong. “Tôi không dám tắm ở bãi biển này, vừa ô nhiễm mà vừa nguy hiểm”, anh Tùng nói.

Cảnh buôn bán họp chợ diễn ra khá sôi nổi vào dịp cuối tuần.

Ngày 26/4/2016 Ủy ban nhân dân Thành phố Vũng Tàu đã ra văn bản cấm tổ chức buôn bán, nấu nướng và ăn nhậu trên bãi biển. Sau ba năm thực hiện, Thành phố Vũng Tàu đã làm tốt công tác bảo đảm bãi biển sạch đẹp, nhưng vẫn còn tình trạng nhếch nhác xảy ra tại một số khu vực, như “điểm nóng” trên.

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 10, cho biết, khu vực này là bãi tắm dân sinh do phường quản lý. Cùng với đó, hơn 30 năm nay, người dân nơi đây đánh bắt, neo đậu thuyền thúng trên khu vực này nên hình thành “thói quen buôn bán trực tiếp”.

Ông Sơn cho biết, lực lượng đô thị phường thường túc trực khu vực này để xử lý việc buôn bán, ăn uống trên bãi biển. Nhưng do lực lượng mỏng, có lúc không đủ người, nên xảy ra chuyện “chợ” tự phát mua bán, nấu nướng, bày biện ăn uống. “Để xử lý việc họp chợ thì rất khó xử lý nhưng phường sẽ ráng khắc phục”, ông Sơn nói.

Ông Sơn thông tin, về vấn đề sắp xếp bến neo đậu tàu thuyền, Ban quản lý các Khu du lịch đã kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Vũng Tàu cần có giải pháp di dời các thuyền thúng ra chỗ neo đậu khác để trả lại tình trạng sạch, đẹp, an toàn cho bãi tắm.

Theo Pháp luật Việt Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/cho-nau-an-nhech-nhac-tren-bai-bien-vung-tau-80688.html