Chợ hoa Tết như bãi chiến trường

Tại chợ hoa Tết Canh Tý 2020 ở TP.Pleiku, Gia Lai trước khi về nhà, nhiều tiểu thương đã nhổ cây ra khỏi chậu, đập nát những chậu chưa bán hết. Hiện cả khu chợ ngổn ngang hoa, cây, chậu bể, rác...

Tại chợ hoa lớn nhất Gia Lai trên đường Nguyễn Văn Cừ, TP.Pleiku rất nhiều chậu hoa cúc, hoa đào, cây quất bị bứt trụi lá, vặn gãy thân. Nguyên nhân do sức mua năm nay giảm. Ngoài ra, một số khách vẫn có tâm lý chờ sẵn đến đêm giao thừa để mua giá rẻ hoặc xin hoa về chưng Tết nên tiểu thương buộc phải phá bỏ, không để người khác "xài chùa".

Trên các trục đường chính của TP.Pleiku như Nguyễn Tất Thành, Lý Thái Tổ, Nguyễn Văn Cừ nhiều chậu hoa bán phục vụ Tết được bỏ nguyên cả dãy trên vỉa hè. Trong tối ngày 1 và sáng 2 Tết, các công nhân môi trường phải rất vất vả thu gom, dọn sạch.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được đầu giờ chiều ngày 2 Tết rại chợ hoa Nguyễn Văn Cừ:

Ngổn ngang tại chợ hoa lớn nhất Gia Lai

Ngổn ngang tại chợ hoa lớn nhất Gia Lai

Một số người dân đến tìm cây còn dùng được đem về nhà

Bán rẻ như cho vẫn không hết, tiểu thương đành phải đập chậu, bỏ hoa

Một cây đào lớn bị tiểu thương chặt gốc

Người dân cảm thấy tiếc nuối cho các tiểu thương bán hoa

Quất cũng chung tình cảnh tại chợ hoa

Cả một khu bán cây quất rộng lớn đã được người dân gom về nhà chỉ còn trơ lại các chậu bể

Chí Dũng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/cho-hoa-tet-nhu-bai-chien-truong_86621.html