Chợ hoa Tết - điểm hẹn văn hóa ngày Tết của Hà Nội

Đã thành nét đẹp truyền thống, khoảng một tháng trước Tết, Hà Nội có nhiều chợ hoa được tổ chức. Tuy nhiên năm nay, do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, người dân đến với các khu chợ hoa ít hơn. Mặc dù vậy, dạo quanh các ngõ phố, chợ hoa vẫn đem đến cho người dân những cảm nhận đặc trưng dư vị ngày Tết ở mảnh đất ngàn năm văn hiến.

Chợ hoa Hàng Lược trong ngày giáp Tết. Ảnh: Ngọc Tú

Chợ hoa Hàng Lược trong ngày giáp Tết. Ảnh: Ngọc Tú

Sắc Xuân trên phố

Với nhiều người Hà Nội chợ hoa Hàng Lược luôn có chỗ đứng riêng. Có tuổi đời hơn 100 năm, có lẽ không có chợ hoa nào ở Hà Nội lại mang vẻ đẹp theo thời gian như chợ hoa nằm ở trung tâm phố cổ này. Từ nhiều đời nay, cứ đến ngày ông Công, ông Táo, những người trồng hoa lại tụ về phố Hàng Lược và các con phố lân cận. Không giống như những chợ hoa khác, hoa ở chợ hoa Hàng Lược thường được người bán chọn lựa kỹ hơn trước khi đem ra bày bán do người Kẻ Chợ thường đòi hỏi khắt khe hơn về thẩm mỹ.
Anh Lê Minh Đạt – Chủ một cửa hàng tại chợ hoa Hàng Lược chia sẻ: Người Hà Nội đi chợ hoa như một thú vui. Thế nên, có lẽ chỉ có người Hà Nội mới nói “đi chơi chợ hoa” mà không phải là “đi chợ mua hoa” như nhiều nơi khác.
Khác với chợ hoa Hàng Lược thường họp vào buổi sáng, nằm bên đê Nghi Tàm, chợ hoa Quảng An thường đông vui, nhộn nhịp vào nửa đêm khi nhiều người còn đang say giấc ngủ. Theo ghi nhận của phóng viên, vào những ngày gần Tết Tân Sửu, chợ ngập trong sắc hoa cùng tiếng chào, nói của người bán, tiếng hỏi han, trả giá của người bán đã trở thành nét riêng một góc của Hà Nội khi đêm xuống. Chị Phạm Thu Hằng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: “Có đi chợ hoa đêm mới thưởng thức hết được cái thú vị. Trong ánh sáng nhập nhoạng của cả khu chợ, nơi đây vẫn như một buổi triển lãm hoa với rực rỡ sắc màu và ngập tràn hương thơm. Hoa được xếp theo hàng lối ngay ngắn, chia ra từng chủng loại. Từ người mua đến người bán đều trân trọng hoa. Đi chậm rãi giữa chợ về đêm, công chúng còn thấy được hình ảnh những người dân mưu sinh tại chợ tuy vất vả nhưng tràn đầy niềm vui”.
Đảm bảo an toàn, phòng chống dịch
Theo Kế hoạch số 13/KH-UBND về việc tổ chức chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn TP, Hà Nội có 89 điểm chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thời gian hoạt động của các điểm chợ từ ngày 22/1 (ngày mùng 10 tháng Chạp) đến 20 giờ ngày 11/2/ (tức ngày 30 Tết). Tuy nhiên, do dịch Covid-19 bùng phát trở lại cùng những diễn biến phức tạp, UBND quận Hoàn Kiếm không tổ chức lễ khai mạc chợ hoa Tết Hàng Lược, đồng thời thành lập tổ kiểm tra liên ngành, tăng cường, áp dụng các biện pháp mạnh để phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, quận cũng bố trí lực lượng chức năng túc trực tại hàng loạt các điểm ra/vào để thực hiện các biện pháp kiểm soát như: Đo thân nhiệt, yêu cầu người dân đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn; yêu cầu tất cả các cơ sở kinh doanh, dịch vụ có phương án, biện pháp cụ thể để phòng, chống dịch Covid-19.
Tại chợ hoa Quảng An, chợ không còn cảnh chen chúc và không khí náo nhiệt như mọi năm khi vào dịp Tết. Nhiều tiểu thương lo lắng vì hoa tươi không có người mua, chị Bùi Phương Lan, một tiểu thương tại chợ hoa Quảng An, cho biết: “Trong thời điểm dịch bệnh, giá hoa sụt giảm là điều không tránh khỏi, nhưng giá giảm quá nhiều mà vẫn không có người mua khiến tôi rất lo lắng. Những ngày gần đây, lượng người đến có nhiều hơn, nhà tôi cũng bán online để tiếp cận được nhiều khách hàng hơn và hạn chế tiếp xúc trực tiếp”. Chợ vắng khách, người bán hoa tại Quảng An cũng tăng cường hơn các hình thức bán hàng. Từ đêm, những bông hoa đã được chất lên những chiếc xe đạp, hay những gánh hàng của người bán rong. Để khi mặt trời hửng sáng, người ta lại thấy Hà Nội thật đẹp qua hình ảnh những xe hoa đi rong, chậm rãi trong những hạt mưa Xuân. Tết Hà Nội là vậy, có những nét đẹp nhỏ bé, để ai đi xa cũng nhớ về dư vị Tết ở mảnh đất ngàn năm văn hiến.

Minh An

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cho-hoa-tet-diem-hen-van-hoa-ngay-tet-cua-ha-noi-409278.html