Cho hổ trắng về buồng ngủ, nhân viên sở thú bị cắn tử vong

Một nhân viên sở thú ở Nhật Bản đã chết sau khi bị cấu xé bởi một con hổ trắng trong vườn thú khi đưa nó trở về buồng ngủ.

Người đàn ông tên Akira Furusho được phát hiện với vết thương đầy máu ở cổ trong một chiếc lồng tại Công viên sở thú Hirakawa, phía Nam thành phố Kagoshima vào tối thứ 2, theo tờ Kyodo News.

Riku, chú hổ đực 5 tuổi, thủ phạm khiến nhân viên sở thú tử vong tại Công viên sở thú Hirakawa, Kagoshima, Nhật Bản.

Riku, chú hổ đực 5 tuổi, thủ phạm khiến nhân viên sở thú tử vong tại Công viên sở thú Hirakawa, Kagoshima, Nhật Bản.

Furusho, 40 tuổi sau đó đã được thông báo đã tử vong tại bệnh viên.

Riku, chú hổ đực 5 tuổi, thủ phạm gây ra cái chết của Furusho đã được tiêm thuốc an thần ngay tại hiện trường bởi đội cứu hộ.

Tờ Kyodo cho biết cảnh sát đang điều tra công tác chăm sóc của sở thú với Riku và 3 chú hổ trắng khác. Được biết trong khoảng thời gian xảy ra vụ tấn công, người nhân viên đang chuẩn bị chuyển Riku về buồng ngủ của nó.

Sở thú được thành lập từ năm 1972 và có hơn 1000 động vật bao gồm gấu koala, gấu Bắc cực và gấu trúc đỏ,… Riku thuộc giống hổ trắng dài gần 2m và nặng khoảng 170kg, cân nặng tương đương với một đô vật sumo.

Công viên sở thú Hirakawa mở cửa thứ 3 hàng tuần, nhưng khu vực gần loài hổ thì được rào chắn và hạn chế lại gần.

Đây cũng không phải vụ hổ tấn công người trong sở thú đầu tiên tại Nhật Bản. Vào năm 2008, một con hổ Siberian đã tấn công và khiến Atsushi Ito, một nhân viên sở thú đang lau dọn lồng tử vong do chấn thương gãy cổ.

Theo K.Linh/Giadinhmoi

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/cho-ho-trang-ve-buong-ngu-nhan-vien-so-thu-bi-can-tu-vong-1128326.html