Chợ hải sản bán mua lúc nửa đêm bên vịnh Hạ Long

Nhiều năm nay, bên bờ kỳ quan vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) có một chợ hải sản luôn nhộn nhịp suốt đêm.

Chợ hải sản mở bán từ nửa đêm đến sáng - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Chợ hải sản này nằm ngay trên nền Bến cá phường Bạch Đằng (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh). Người dân địa phương và các tiểu thương vẫn quen gọi là chợ hải sản Bạch Đằng.

[FLYCAM] Chợ hải sản bán thâu đêm bên Vịnh Hạ Long

Ngày nắng cũng như ngày mưa, chợ họp đều đặn vào khoảng 1 giờ 30 đến 6 giờ 30, với sự nhộn nhịp mua bán của hàng trăm người và phương tiện.

Chợ hải sản Bạch Đằng từ lâu đã nổi tiếng với hàng chục đặc sản như tu hài, ghẹ, tôm hùm, hải sâm... Giá cả tại đây thường “mềm” hơn so với chợ thường nên người dân địa phương thường đến từ sớm để mua. Với khách du lịch, đây còn là một điểm tham quan, mua sắm thú vị.

Theo UBND phường Bạch Đằng, đơn vị quản lý chợ, tại đây có gần 500 tiểu thương, do mặt bằng nhỏ hẹp, chợ đang bị quá tải. Nhiều người tràn cả ra đường để bán hàng, gây cản trở giao thông, mất vệ sinh môi trường.

Ông Nguyễn Đình Nam, Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng, cho hay chợ chỉ bán đồ tươi sống do ngư dân đánh bắt và chưa ghi nhận tình trạng trà trộn hàng kém, mất vệ sinh an toàn thực phẩm hay lừa đảo du khách.

Dưới đây là những hình ảnh về chợ hải sản độc đáo bên bờ kỳ quan vịnh Hạ Long, chợ hải sản Bạch Đằng:

Chợ hải sản Bạch Đằng mở cửa từ 1 giờ 30 hàng ngày - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Đến sáng, chợ vẫn còn nhộn nhịp - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Chợ đang bị quá tải - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Hàng trăm người mang theo xô nhựa để sơ chế hải sản và bày bán trên nền bến cảng - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Mỗi đêm tại chợ có khoảng 500 tiểu thương hoạt động - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

- Cảnh mua bán nhộn nhịp diễn ra xuyên đêm Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Các sạp dùng ánh sáng từ chiếc đèn ắc quy để mua bán - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Bà Nguyễn Thị Trúc (50 tuổi) cho biết đã buôn bán hải sản tại đây được 7 năm. Công việc của bà là mua hàng dưới tàu rồi đem lên bến sơ chế và bán lại - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Tiểu thương khắp nơi đến chợ thu mua hải sản đem đi bán lẻ - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Chị Nguyễn Thị Lan Anh (phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh), cho biết từ nhiều năm nay thường đi chợ sớm vì tại đây hải sản ngon và rẻ hơn ở chợ bình thường - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Nhiều tiểu thương tràn ra cả lòng đường để buôn bán - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Tiểu thương Nguyễn Văn Dương cho biết, đêm nào cũng thức trắng nên về sáng luôn mệt và thèm ngủ - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Lòng đường biến thành điểm trông giữ xe - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Lã Nghĩa Hiếu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/cho-hai-san-ban-mua-luc-nua-dem-ben-vinh-ha-long-992167.html