Chờ giờ phát ấn, du khách ngủ gục bên vệ đường

Theo dự kiến, 5h sáng 2.3 (tức 15 tháng giêng Âm lịch), lễ phát ấn đền Trần mới diễn ra nhưng từ đêm 14, trước giờ khai ấn, hàng nghìn du khách thập phương đã tới đây chờ đợi.

Di chuyển nhiều giờ cộng thêm việc chờ đợi trong đêm khuya, nhiều người tỏ rõ vẻ mệt mỏi.

Mọi người tranh thủ nghỉ chân hay chợp mắt ở bất cứ nơi nào có thể.

Du khách đến từ nhiều địa phương khác nhau như Lào Cai, Hà Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh...

Vợ chồng ông Nguyễn Đức Khanh (Diễn Châu, Nghệ An) đi hơn 6 giờ để về lễ đền Trần. Sau khi xin ấn, ông bà tiếp tục trở về Nghệ An vào 5h sáng. Tuy vất vả vì chờ đợi và di chuyển, họ vẫn rất phấn khởi: “Đi lễ đền nên chúng tôi không thấy mệt mỏi. Chúng tôi đến đây mong bình an, no đủ.”

Gia đình bà Tạ Thị Yến (Quốc Oai, Hà Nội) đã nhiều năm đến lễ đền Trần. Trước đây, bà thường xuyên chứng kiến cảnh chen lấn, xô đẩy để tranh ấn nhưng từ năm ngoái tình trạng này đã ít dần. Cả đoàn gia đình bà có 30 người cùng về đây để cầu mong năm mới mọi điều suôn sẻ, may mắn

Để đảm bảo an ninh, lực lượng chức năng “gồng mình” túc trực cả đêm.

Trang Phú

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/cho-gio-phat-an-du-khach-ngu-guc-ben-ve-duong-593664.ldo