Chờ đợi chiến cuộc trên đèo Khánh Lê

Xuất sắc về nhất ở chặng đua thứ 12 từ TP Tuy Hòa đi TP Nha Trang dài 131 km vào sáng 25-4, tay đua Nguyễn Thành Tâm (Tập đoàn Lộc trời) đã khiến chặng đua thứ 13 từ Nha Trang đi TP Đà Lạt vào ngày 27-4 trở nên hấp dẫn ở cuộc tranh Áo vàng

Đoàn đua chinh phục đèo Cả

Đoàn đua chinh phục đèo Cả

Sau khi Nguyễn Trường Tài lấy được chiếc Áo vàng ở chặng đua thứ 11, lần đầu tiên trong lịch sử xe đạp Việt Nam có 5 tay đua của cùng một đội (TP HCM Anh văn Hội Việt Mỹ) dẫn đầu bảng tổng sắp cá nhân nên HLV Đỗ Thành Đạt chọn giải pháp an toàn đưa đoàn đua "đi đông về đủ" trước khi vào cuộc chiến đỉnh đèo Khánh Lê ở chặng 13.

Các tay đua bám dính nhau trên từng cây số

Đoàn đua vào Nha Trang

Tuy vậy, khi đối thủ của ê kíp TP HCM là Nguyễn Thành Tâm (Tập đoàn Lộc trời) về nhất chặng sau cú rút dũng mãnh, dù kết quả không ảnh hưởng bảng tổng sắp cá nhân khi Áo vàng vẫn thuộc về Nguyễn Trường Tài, Nguyệt Minh bảo toàn Áo xanh, Nguyễn Quốc Bảo (Dược Domesco Đồng Tháp) giữ vững danh hiệu Áo trắng, nhưng cũng sẽ khiến cho cuộc chiến trên đèo Khánh Lê vào ngày 27-4 trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, khi ê kíp An Giang đang cố gắng hết mình để tìm cơ hội thu hẹp cách biệt.

Nguyễn Thành Tâm về nhất trong niềm vui của đồng đội

Ngày 26-4, đoàn đua sẽ tạm nghỉ một ngày tại phố biển Nha Trang để chuẩn bị cho chặng đua dài tiếp theo từ TP Nha Trang đi TP Đà Lạt cùng đoạn đèo dài 37 km Khánh Lê.

Quang Liêm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/cho-doi-chien-cuoc-tren-deo-khang-le-20190425144314762.htm