Cho đi yêu thương để nhận lại nụ cười

Chốn pháp đình không chỉ là nơi thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật mà nơi đây cũng có chỗ cho những sự bao dung, sẻ chia giữa những số phận. Tòa không chỉ tuyên những bản án nghiêm khắc để cái ác phải run sợ mà Tòa đôi khi cũng có những quyết định thấm đẫm tính nhân văn, dành cho người lầm đường lạc lối quay lại.

Cuối tháng 8.2018, TAND TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Đe dọa giết người” đối với bị cáo Nguyễn Văn Bình (40 tuổi).

Theo hồ sơ vụ án, cách đây 5 tháng, bị cáo Bình đã hành hung và dùng dao dọa giết phóng viên Dũ Tuấn – Báo Nông Thôn Ngày Nay khi phóng viên này cùng đồng nghiệp là anh Ngọc Oai (Báo Sài Gòn Giải Phóng) ghi hình xe ben có dấu hiệu quá tải do Bình quản lý. Sau đó, Bình bị công an TP.Quy Nhơn khởi tố và bị cơ quan tố tụng truy tố tội Đe dọa giết người.

Không ít người mặc định trong suy nghĩ rằng, nơi pháp đình là không gian đẫm nước mắt, ly tan, buồn thương, thậm chí là hận thù, đối nghịch. Tuy nhiên, thực tế tại phiên tòa xét xử hôm ấy lại không phải hoàn toàn như vậy.

Bị cáo Nguyễn Văn Bình tại phiên tòa.

Bị cáo Bình vốn là người gốc Ninh Bình vào Bình Định mưu sinh bằng nghề lái xe và sau nhiều năm phấn đấu đã trở thành quản lý đoàn xe của doanh nghiệp Xuân Phát.

Tan vỡ hôn nhân, Bình xa quê sống cảnh “gà trống” nuôi 2 đứa con gái ăn học ở quê nhà.

Ít người thân nơi đất khách, Bình đến tòa từ rất sớm với vẻ mặt buồn bã đầy sự cô đơn, lạc lõng.

Phiên tòa “vắng bóng” luật sư, trong căn phòng tĩnh mịch, phía sau bị cáo có rất đông phóng viên là đồng nghiệp của người bị hại đến dự.

Với khuôn mặt buồn bã, rám nắng, trán đầy vết nhăn, bị cáo Nguyễn Văn Bình nhìn già hơn nhiều so với tuổi thật. Anh ta ngước đôi mắt nhìn thẳng vào chủ tọa lắng nghe một cách kỹ càng từng lời khi ông công bố tội trạng của bị cáo. Hình ảnh hung hãn, bặm trợn cách đây 5 tháng khi giáp mặt với phóng viên đã biến mất, thay vào đó là một vẻ ngoài sợ sệt, ngại ngần.

“Bị cáo sai rồi, bị cáo xin lỗi vì hành động nông nổi của mình”, Bình nói lắp bắp.

Về phía người bị hại, phóng viên Dũ Tuấn đã mở lời xin áp dụng các tình tiết giảm nhẹ tội cho bị cáo, đồng thời không yêu cầu bị cáo phải bồi thường bất cứ các khoản tổn hại đến sức khỏe, tinh thần. Tuy nhiên, anh Tuấn mong bị cáo Bình cần kiềm chế hành động bản thân, sống và làm việc tôn trọng pháp luật.

“Con gái và cả bị cáo Bình đã gọi điện xin lỗi tôi trước khi phiên tòa diễn ra. Nhận thấy bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại biết ăn năn nhận lỗi nên tôi đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt ở mức thấp nhất để anh Bình có cơ hội thay đổi và làm việc lo cho tương lai của những đứa con. Trong cuộc sống, ai cũng lo toan miếng cơm manh áo, chỉ mong sao anh Bình suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động một điều gì đó, đừng để khi bị trả giá mới nhận ra”, phóng viên Dũ Tuấn nói tại tòa.

Cách đây 5 tháng, Bình là người cầm dao dọa chém phóng viên đang tác nghiệp.

Được nói lời cuối cùng, bị cáo Bình cũng tha thiết xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt bởi bị cáo còn lo cho 2 con nhỏ và cha mẹ già ở quê. Cùng với đó, bị cáo hứa sẽ chí thú làm ăn.

Sau 15 phút nghị án, Chủ tọa phiên tòa đã đọc bản án, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bình 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng.

Vị Chủ tọa nhắc nhở: “Trong thời gian hưởng án treo, thử thách, bị cáo không được rời khỏi nơi cư trú và chịu sự kiểm soát của chính quyền địa phương, không được tái phạm hành vi trái pháp luật...”. Bình cúi đầu nhận lỗi và nói lời cảm ơn tòa.

Kết thúc phiên tòa, bị cáo tươi cười, chủ động bắt tay và chào hỏi bị hại – phóng viên Dũ Tuấn.

Dù rằng trong cuộc sống vẫn còn không ít những điều làm xã hội bức xúc, bất bình. Nhưng bạn cũng hãy luôn nhớ rằng, vẫn còn rất nhiều những điều tử tế, những con người tử tế, những câu chuyện nhân văn đang xảy ra hàng ngày xung quanh bạn.

Cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn nhiều nếu mọi người luôn có sự quan tâm, chia sẻ với nhau. Sống với nhau bằng sự bao dung và vị tha. Nếu cho đi yêu thương, bạn sẽ nhận lại được nụ cười.

Tuân Hoàng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/cho-di-yeu-thuong-de-nhan-lai-nu-cuoi-909129.html