Cho đi là còn mãi!

Tối 8-3, vừa ăn cơm xong, chị Huyền ở đường Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm) thấy điện thoại báo có tin nhắn mới. Mở hộp tin, chị Huyền thoáng giật mình khi thấy dòng chữ: 'Thẻ ghi nhận đăng ký hiến tặng mô, tạng', bên dưới là tên Nguyễn Thị Thanh Tâm. Vội vàng bấm gọi cho cô em, từ điện thoại, chị Huyền nghe tiếng cười lớn:

- Chị ngạc nhiên đúng không? Em vừa hoàn thành thủ tục đăng ký tình nguyện hiến tặng toàn bộ mô, tạng nên báo cho chị luôn.

- Em dũng cảm thật đấy. Việc quan trọng như thế em đã trao đổi với gia đình chưa? - Chị Huyền ngập ngừng hỏi.

- Ban đầu bố mẹ và chồng em cũng e ngại nhưng sau khi nghe em giải thích về việc hiến tặng mô, tạng sẽ giúp mang lại sự sống cho những người bệnh kém may mắn nên cả nhà cũng hiểu và ủng hộ em - chị Tâm vui vẻ nói.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Huyền vẫn chưa hết xúc động. Qua tìm hiểu chị được biết hiện cả nước mới có gần 40.000 người đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi qua đời trong khi số bệnh nhân chờ được ghép các bộ phận cơ thể luôn ở mức cao. Vì vậy, tấm lòng nhân ái của chị Tâm đã giúp lan tỏa hành động có ý nghĩa trong cộng đồng và truyền đi thông điệp sống đầy tích cực: Cho đi là còn mãi!

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/993614/cho-di-la-con-mai