Cho cuộc sống thêm tươi đẹp

Ông Hồ Lê Tuấn (1964, trú tổ dân phố Hương Long, P. Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa) đã có hơn 40 lần hiến máu tình nguyện.

Ông Hồ Lê Tuấn (1964, trú tổ dân phố Hương Long, P. Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa) đã có hơn 40 lần hiến máu tình nguyện. Ngoài những đợt hiến máu định kỳ 3 tháng một lần, ông Tuấn còn sẵn sàng hiến máu khi có trường hợp cấp cứu cần máu khẩn cấp. Với những trường hợp này, ông luôn khiêm tốn từ chối bất cứ sự hỗ trợ, cảm ơn nào từ phía gia đình bệnh nhân. Nghĩa cử cao đẹp ấy đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ghi nhận và tôn vinh.

Ông Tuấn đăng ký hiến máu tình nguyện.

Ông Tuấn đăng ký hiến máu tình nguyện.

Ông Tuấn sống bằng nghề buôn bán nhỏ ở chợ, trong một căn nhà cấp 4 cũ tại P. Ba Ngòi. Ông và gia đình luôn được bà con làng xóm yêu thương, quý mến. Chia sẻ những câu chuyện hiến máu cứu người, ông Tuấn cho biết, hiến máu lần đầu tiên năm 2005, khi mẹ ông nằm viện vì bị xuất huyết dạ dày, cần truyền máu khẩn cấp để duy trì sự sống. Sau khi xét nghiệm, ông Tuấn có cùng nhóm máu với mẹ mình nên được bác sĩ lấy máu để tiếp cho mẹ, nhờ đó mà bà cụ may mắn qua khỏi cửa tử. "Từ lần đó, tôi nghĩ nguồn máu rất là quý giá để cứu sống những người bệnh. Do đó, khi nào trên loa đài thông báo đợt hiến máu, tôi liền tham gia. Với tôi, hiến máu đơn giản vì muốn cứu người, làm việc tốt cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Tôi sẽ tiếp tục hiến máu nếu vẫn còn có người cần", ông Tuấn tâm sự.

Thời gian đầu khi tham gia hiến máu ông cũng nhận không ít sự phản đối của gia đình, nhất là người bạn đời của ông. Sau một thời gian thuyết phục, thậm chí cam kết giữ gìn sức khỏe tốt như lúc chưa hiến, vợ ông đồng ý cho ông tiếp tục hiến máu. Rồi cả 5 người con của ông, nhiều người thân, bạn bè cũng nhiệt tình hưởng ứng tham gia hành động đẹp đẽ này. Từ đó đến nay, các thành viên trong gia đình ông đã hiến hơn 120 đơn vị máu. Lần hiến máu cứu người khiến ông Tuấn ấn tượng nhất vào năm 2015. Lúc đó, trên loa phát thanh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh phát đi thông báo cần nhóm máu B để cứu bệnh nhân bị xuất huyết bao tử nặng. Nhận được tin báo, ông đang phụ giúp vợ chuyển hàng nhưng đã vội vàng có mặt ngay tại bệnh viện để hiến máu. Sau ca mổ thành công, bệnh nhân sức khỏe dần ổn định, gia đình bệnh nhân gửi "quà" cho ông bồi dưỡng sức khỏe nhưng ông kiên quyết không nhận, bởi gia đình người bệnh vẫn còn khó khăn. Từ chối mãi không thành, ông Tuấn đành nhận. Sau đó, ông lại trao chính số tiền đó cho người nhà bệnh nhân với lý do bồi dưỡng lại sức khỏe cho bệnh nhân. "Thực ra, mình làm việc tốt đâu cần phải nhận đền đáp, bệnh nhân còn khó khăn hơn cả mình nữa mà, tiền đó không thể lấy", ông Tuấn chia sẻ. Anh Trần Văn Trương (1996, tuổi, trú P. Ba Ngòi) - người từng nhận máu hiến của ông Tuấn cảm kích: "Nhờ có chú Tuấn hiến máu kịp thời, tôi mới có cơ hội sống khỏe mạnh đến ngày hôm nay. Gia đình tôi và những người ở quanh đây rất cảm kích những việc làm của gia đình chú Tuấn".

Do khan hiếm nguồn máu O, ông Tuấn đã vận động những người thân, bạn bè của mình có máu O đi hiến máu. Anh Hồ Ngọc Tấn (1987) - con trai ông Tuấn cho biết, bản thân anh thấy hành động của ba mình thật ý nghĩa, là một công việc tốt, có thể cứu được một tính mạng con người, nên không chỉ có anh mà các anh, em khác của anh cùng tham gia hiến máu. Đến thời điểm hiện tại, anh Tấn đã hiến máu lên đến 40 lần. "Gia đình tôi chưa đủ dư dả tiền bạc để giúp đỡ cho xã hội nhưng chúng tôi có hình thức khác, là giúp cho đời bằng những giọt máu tình nghĩa từ cơ thể mình sản xuất ra. Dù những đơn vị máu của mình gửi đi, phần lớn tôi không hề biết mặt ai là người nhận song bản thân tôi cũng thường tự nhủ rằng, hãy làm những việc tốt, rồi những gì tốt đẹp sẽ tự tìm đến với bạn'", anh Tấn bộc bạch.

Nói về những việc làm nghĩa tình của gia đình ông Tuấn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ P. Ba Ngòi Vương Thanh Hùng hào hứng: Gia đình ông Tuấn là một tấm gương mẫu mực trong phong trào hiến máu cứu người. Nhiều năm liền, gia đình ông Tuấn (6/10 người) đã hiến máu chiếm tới 1/3 chỉ tiêu đơn vị máu của Hội Chữ thập đỏ phường. Không những thế, ở đâu cần máu khẩn cấp, ông Tuấn đều có mặt. Ông và gia đình không chỉ nhiệt tình tham gia hiến máu tại địa phương mà còn tới cả thành phố Nha Trang, thậm chí vào tận thành phố Hồ Chí Minh để hiến máu.

Với những đóng góp trong phong trào hiến máu tình nguyện, ông Tuấn đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen. Ông còn được tặng nhiều Giấy khen của UBND tỉnh Khánh Hòa, Ban Vận động hiến máu tình nguyện cấp tỉnh và UBND thành phố Cam Ranh.

T.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_208890_cho-cuoc-song-them-tuoi-dep.aspx