Chở con trai về nhà chơi hè bị xe tải tông tử vong, người mẹ ngồi khóc ngất dưới mưa

Phải chứng kiến con trai tử vong trước mặt mình, người mẹ ngồi gào khóc thảm thiết dưới mưa khiến nhiều người chứng kiến xót xa.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 19h30 ngày 23/7 tại vòng xoay Thủy Châu thuộc phường Bình Thắng, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Người mẹ đau khổ khóc vì con trai tử vong ngay trước mắt mình.

Người mẹ đau khổ khóc vì con trai tử vong ngay trước mắt mình.

Theo đó, chị Phạm Thị Thêu (34 tuổi, quê Đồng Nai) điều khiển xe máy biển số 59V2-935.41 chở theo con trai Huỳnh Văn H. (14 tuổi ) chạy trên đường DT 743A hướng từ Tân Vạn đi An Phú.

Khi đến vòng xoay Thủy Châu thì chị Thêu cho xe rẽ trái, đúng lúc này, xe tải biển số 70C-139.24 chạy cùng chiều bên trái chạy lên nên đã xảy ra va chạm.

Vụ va chạm khiến người và xe máy ngã ra đường, chị Thêu chỉ bị xây xát ngoài da nhưng con trai chị đã bị xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ.

Chị Thêu chỉ bị thương nhẹ nên ngồi dậy được. Tuy nhiên khi chứng kiến con mình nằm đó, chị bật khóc thảm thiết.

Phải chứng kiến con trai tử vong trước mặt mình, người mẹ ngồi gào khóc thảm thiết dưới mưa khiến nhiều người chứng kiến xót xa.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Được biết, bé H. đang ở nhà và đi học ở Đồng Nai, nay nghỉ hè mẹ chở bé về phòng trọ ở quận Gò Vấp (TP.HCM) chơi cùng ba mẹ.

Theo người dân, thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực này có mưa nên đường khá trơn trượt. Bên cạnh đó, khu vực vòng xoay này cũng thường xuyên xảy ra tai nạn vì mật độ giao thông đông đúc.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an TP. Dĩ An đã có mặt tại hiện trường để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Kim Vân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/cho-con-trai-ve-nha-choi-he-bi-xe-tai-tong-tu-vong-nguoi-me-ngoi-khoc-ngat-duoi-mua-2020072407342055.htm