Chở con gái đi viếng, bố bị tạt axit khắp cơ thể

Anh Hậu vừa xuống xe thì bị một nam thanh niên tạt axit vào mặt rồi bỏ chạy. Đau đớn, anh Hậu nhảy xuống ao nước cạnh đó ngâm mình, sau đó được mọi người đưa đến Viện Bỏng Quốc gia cấp cứu.

Trưa 21/8, chị Nguyễn Thị H (SN 1983, trú tại Văn Quán, Hà Đông) cho biết, vào chiều 20/8, chồng chị là anh Bùi Đức Hậu (SN 1979, trú cùng địa chỉ) chở con gái là cháu Bùi Thúy M.C (SN 2009) đi viếng đám ma.

Đến khoảng 21h cùng ngày, khi anh Hậu điều khiển xe ô tô về tới khu vực Xa La (phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) thì gặp một người bạn đi ngược chiều.

Anh Hậu đang được điều trị tại bệnh viện.

Anh Hậu vừa xuống xe thì bị một nam thanh niên tạt axit vào mặt rồi bỏ chạy. Đau đớn, anh Hậu nhảy xuống ao nước cạnh đó ngâm mình, sau đó được mọi người đưa đến Viện Bỏng Quốc gia cấp cứu.

Về phần bé gái 9 tuổi con anh Hậu, chứng kiến bố mình bị tạt axit ngay trước mặt, cháu đã vô cùng hoảng loạn. Một số giọt axit cũng bắn vào tay cháu, gây bỏng nhẹ.

Hiện anh Hậu vẫn đang nằm điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia với nhiều vết thương bỏng rát trên mặt, ngực, bụng và cánh tay. Theo chia sẻ của chị H., anh Hậu bị bỏng khá nặng từ nửa mặt trở xuống đến phần bụng, một phần tay trái cũng bị thương. Thời gian gần đây, vợ chồng chị H. không có mâu thuẫn hay xích mích với ai.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Anh Vũ (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/cho-con-gai-di-vieng-bo-bi-tat-axit-khap-co-the