Chờ cái bắt tay trên sân Gò Đậu

Trận Bình Dương – Thanh Hóa ở vòng 11 V.League – vòng đấu cuối cùng lượt đi có thể không quá nóng ở phương diện chuyên môn, dù cả chủ và khách đều hạ quyết tâm có điểm, nhưng chắc chắn sẽ nóng ở những cuộc gặp gỡ trên đường piste.

Nóng vì HLV Mai Đức Chung của Thanh Hóa và HLV Lê Thụy Hải của Bình Dương là hai người bạn, nhưng Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ của Thanh Hóa với ông Lê Thụy Hải lại có lúc… không chịu bắt tay nhau.

Ông Chung và ông Hải thân thiết nhau từ ngày cả hai còn ở chung trong ngôi nhà Đường Sắt Việt Nam – đội bóng nổi tiếng thời bao cấp của bóng đá Việt Nam. Và ông Chung, ông Hải thân thiết tới độ sau này làm HLV trưởng ĐT U.22 QG, ông Chung nhất định kéo ông Hải lên làm trợ lý cho mình.

Chính sự kết hợp hoàn hảo giữa một Mai Đức Chung lạnh lùng, điềm đạm với một Lê Thụy Hải nóng nảy, máu lửa, mà ĐT U.22 Việt Nam đã vô địch Mederka Cup một cách hết sức ấn tượng. Ở cấp độ CLB, ông Chung, ông Hải cũng có lúc đối đầu nhau, và những cuộc đối đầu có lúc để lại dư vị đắng ngắt, nhưng không vì thế mà mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người bạn rạn nứt.

Mối quan hệ giữa ông Hải với Chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ lại hoàn toàn khác. Cách đây vài năm, ông Hải bất ngờ được bầu Đệ mời về cầm Thanh Hóa, và ở Thanh Hóa khi ấy người ta thấy bầu Đệ vẫn hay một lời “bố” Hải, hai lời “bố” Hải.

Khi mà Thanh Hóa dưới thời “bố” Hải dù không mạnh về lực, nhưng rất rất quái về khả năng chơi bóng và rất ổn định về mặt thành tích thì mối quan hệ giữa hai bên càng trở nên khăng khít, gắn bó hơn. Ác một nỗi, đến khi Thanh Hóa thua trắng Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà – trận thua mà ông Hải cất một loạt vị trí trụ cột trên ghế dự bị thì lãnh đạo Thanh Hóa lại nghi ngờ đội nhà… cố tình thua.

HLV Lê Thụy Hải có bắt tay bầu Đệ?

Hàng loạt cuộc họp hành mổ xẻ được thực hiện, thậm chí vấn đề còn được gửi lên VFF để điều tra, xem xét. Và rốt cuộc là khoảng 4 ngày sau trận thua nghi hoặc này thì ông Hải phải ra đi – đi trong bối cảnh ông vừa mang đội vào Đà Nẵng chuẩn bị đá trận tiếp theo, và đã sốc nặng khi nhận thông tin mình phải ra đi qua báo chí, trước khi qua lãnh đạo đội.

Sau vụ này, ông Hải quay ra trách bầu Đệ sống không có tình. Thế nên ông từ chối bữa cơm chia tay mà ông Đệ tổ chức, cũng từ chối chuyến xe đưa mình về Hà Nội mà bầu Đệ sắp đặt.

Ông Hải không ngại ngần “nổ” trên các phương tiện truyền thông: “Tôi nghe nói trước mặt tôi, anh Đệ cứ hay nói “bố” Hải này nọ, nhưng sau lưng tôi, anh ấy lại nói khác”. Rồi ông bảo: “Làm cái nghề HLV này, tôi quá quen với chuyện đi - ở rồi. Nhưng sa thải tôi thì phải báo cho tôi trước, chứ sao lại bắn tin cho báo chí trước?”.

Lượt về V.League năm ngoái, ông Hải cầm Hải Phòng về Thanh Hóa gặp lại đội bóng của bầu Đệ - trận đấu mà Hải Phòng rất cần điểm trụ hạng nhưng rốt cuộc lại thua nhanh, thua dễ.

Và sau trận đấu, khi bầu Đệ tiến về phía ông Hải để bắt tay thì cái bắt tay đã bị… từ chối thẳng thừng. Hôm ấy, ông Đệ sốc vì cho rằng “bố” Hải quá cay cú ăn thua”, nhưng ông Hải bảo mình không bắt tay không phải vì “cay cú ăn thua”, mà vì… “tôi không muốn bắt tay với người tôi không tôn trọng”.

Chiều nay thì Bình Dương của ông Hải lại chọi với Thanh Hóa của bầu Đệ trong trận đấu hạ màn giai đoạn lượt đi. Trận đấu mà Bình Dương cần thắng để nuôi hy vọng thoát khỏi vị trí bét bảng hơn bất cứ lúc nào, cũng là trận đấu mà ông Hải hiểu rằng, nếu không có 3 điểm thì “những vấn đề nội bộ” hoàn toàn có thể bùng nổ tới mức khó kiểm soát.

Không hiểu là trong cái thế đường cùng ấy, ông Hải sẽ “binh” nước nào, và khi đối diện với bầu Đệ, ông liệu có từ chối bắt tay như đã từng từ chối hay không?

Chiều nay, trên sân Gò Đậu, chắc chắn hai người bạn ở hai đầu chiến tuyến là Mai Đức Chung và Lê Thụy Hải sẽ bắt tay nhau. Nhưng giữa ông Hải với ông bầu Nguyễn Văn Đệ có xuất hiện một cái bắt tay như thế hay không lại là điều không dễ trả lời.

Hay là tốt nhất bầu Đệ cứ “cáo bận” ở nhà, không vào sân Gò Đậu làm gì cho… rách việc!?

Cơ hội bứt phá cho Hoàng Anh Gia Lai

Nếu thắng Xi Măng.Xuân Thành.Sài Gòn trong trận đấu trên sân Thống Nhất chiều nay, Hoàng Anh Gia Lai sẽ tạm thời vượt qua Sông Lam đứng đầu V.League – vì vậy, đây được coi là một cơ hội bứt phá rất tốt cho đội bóng phố Núi.

Nhưng cái khó cho Hoàng Anh không chỉ là việc phải đá trên sân khách, mà còn ở chỗ phải vắng mặt con át chủ bài Oseni trên hàng tấn công. Lý do là trong trận đấu với Ninh Bình, Oseni đã phải nhận thẻ đỏ, và theo đánh giá của BLĐ HA.GL thì vắng mặt cầu thủ này, hệ thống tấn công của họ sẽ phải đối diện với những khó khăn không sao lường trước.

Cũng có ý kiến cho rằng, sau 5 trận thắng liên tiếp, để tạo nên một “hiện tượng V.League” nằm ngoài sự tưởng tượng của nhiều người, trận đấu này có thể sẽ là… giới hạn cuối cùng của đội bóng phố Núi. Vậy thì cứ chờ xem sao!

Ngọc Anh

Neymar đã tự do!

Khi mùa giải VĐQG ở châu Âu chuẩn bị khép lại cũng là khi câu hỏi “Neymar đã tự do chưa?” trở thành một câu hỏi nóng bỏng, bởi ngôi sao người Brazil đang chơi bóng cho CLB Santos là mục tiêu săn đón của các đại gia châu Âu.

Sau một thời gian dài hư hư – thực thực, rốt cuộc là đến hôm qua, CLB Santos cũng chính thức tuyên bố Neymar đã trở thành cầu thủ tự do, và hoàn toàn có thể rời khỏi CLB để sang châu Âu thi đấu.

Vấn đề bây giờ nằm ở chỗ: Neymar sẽ tới đâu? Real Madrid như báo chí Tây Ban Nha loan tin, hay Bayern Munich như một quan chức đội bóng này tiết lộ với truyền thông?

Khả năng thứ hai xem ra có nhiều khả năng thành sự thực hơn bởi từ lâu Neymar đã thể hiện sự ngưỡng mộ với HLV Pep Guardiola – người tạo nên một giai đoạn cực thịnh của Barcelona, cũng là người sẽ trở thành thuyền trưởng của Bayern Munich trong mùa giải tới.

Mặt khác, nếu Neymar đến Bayern thì đấy tiếp tục là một dấu hiệu chứng tỏ sự thắng thế của bóng đá Đức so với mặt bằng chung của bóng đá châu Âu hiện thời. Đấy là lý do khiến cho không chỉ các fan Bayern, mà phần lớn các CĐV bóng đá Đức đều đang nóng lòng chờ đợi Neymar!

Tuấn Thành

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/thethao/2013/5/199791.cand