Chợ cá Quan Lạn: Mặn mòi hương biển

Khi màn đêm còn bao phủ, ở một góc bờ biển nơi họp chợ của người dân xã đảo Quan Lạn đã sáng láng ánh đèn pin, nhộn nhịp tiếng cười nói.

Quang cảnh chợ cá Quan Lạn lúc nửa đêm

Quang cảnh chợ cá Quan Lạn lúc nửa đêm

Thành quả lao động của người dân đảo sau một đêm ra khơi đa dạng, phong phú, tươi ngon.

Khi những chiếc tàu đêm của ngư dân trên đảo trở về sau một đêm ra khơi đánh bắt cũng là lúc chợ cá Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) bắt đầu hoạt động. Vật dụng không thể thiếu với người bán và mua hàng tại chợ là những chiếc đèn pin.

Những chiếc đèn pin là vật bất ly thân của người bán hàng tại chợ

Quan Lạn có trên 4 nghìn dân, là một xã đông dân nhất trong 5 xã đảo của huyện Vân Đồn. Người dân nơi đây chủ yếu làm ngư nghiệp. Theo thông tin từ UBND xã Quan Lạn, sản lượng thủy sản năm 2020 ước đạt 750 tấn, trong đó khai thác đạt 450 tấn, nuôi trồng khoảng 300 tấn.

Các loại thực phẩm dùng trong sinh hoạt hàng ngày được bày bán từ tinh mơ

Chợ cá Quan Lạn thường hợp từ 4 giờ đến 6 giờ sáng hàng ngày. Chợ Quan Lạn khá phong phú và đa dạng các loại hải sản như: Tôm, cua, mực, cá, ghẹ, cù kỳ, sá sùng, ốc… Ngoài ra, chợ còn bày bán các loại thực phẩm dùng trong sinh hoạt hàng ngày.

Chợ quan Lạn lúc mặt trời lên

So với các chợ đầu mối hải sản ở Quảng Ninh như chợ Bến Do, chợ Hạ Long thì chợ cá đảo Quan Lạn có quy mô nhỏ hơn nhiều. Chợ chủ yếu phục vụ nhu cầu người dân trong đảo, nên không tất bật, nhộn nhịp và cũng không có những quầy hải sản lớn.

Hải sản ở chợ Quan Lạn đều là những sản phẩm rất tươi ngon. Sau một đêm ra khơi đánh bắt, ngư dân cập bến vào rạng sáng và đưa hàng lên chợ. Thời gian mua, bán thường diễn ra vào ban đêm nên người mua, người bán đền mang theo đèn pin để chọn hàng.

Người dân đảo bán hàng không quen nói thách và người mua cũng không mặc cả nên việc trao đổi mua bán tại chợ cá Quan Lạn diễn ra rất nhanh chóng.

Khách thăm đảo tự tay lựa chọn những mớ hải sản tươi ngon

Quan Lạn phát triển du lịch khoảng 10 năm trở lại đây. Khách du lịch đến đảo khá đông nhu cầu mua hải sản cũng vì thế mà tăng lên nhưng không có tình trạng chèo kéo khách, chặt chém khách.

Chị Phạm Thị Tuyền, người dân Quan Lạn chia sẻ, ngoài các loại hản sản quen thuộc, Quan Lạn có nhiều sản phẩm đặc trưng như con ngao đen, con xiếp…khách du lịch rất thích. Điều níu chân du khách là sự thân thiện, nhiệt tình của người dân đảo. Không phân biệt người địa phương hay khách du lịch, giá cả hàng hóa đều được bán bằng giá, nên khách yên tâm mua đồ tại đảo.

Người bán hàng trên đảo không quen nói thách

Tuy chưa đến mùa du lịch nhưng khách ra đảo cũng khá đông. Một ngày có 2 chuyến tàu ra đảo, chuyến nào cũng rất đông khách. Chị Hoàng Quỳnh (quê Hưng Yên) chia sẻ, tranh thủ những ngày nghỉ phép, chị cùng gia đình đi nghỉ dưỡng tại Quan Lạn. Điều để lại ấn tượng với chị Quỳnh là vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên, sự nhiệt tình, cởi mở, chân thành của người dân và đặc biệt hải sản tươi sống, giá cả phải chăng.

Hải sản tại chợ chủ yếu là sản phẩm do bà con ngư dân trên đảo đi làm đêm về, nhà dùng không hết mang bán

Chị Nguyễn Thị Hậu, một chủ gian hàng bán hải sản chia sẻ, tùy theo mùa nhưng mực mai, mực ống bán với giá 200 nghìn đến 300 nghìn/ 1kg; ngao đen do bà con đảo tự khai thác bán khoảng 40-60 nghìn/1kg; cá chim biển khoảng 150 nghìn/ 1kg; tôm he có giá 370-400 nghìn/1kg….

Mặt trời lên cao cũng là lúc chợ cá Quan Lạn dần tan

Sau hơn 2 giờ hoạt động, khi ánh mặt trời nhô lên, ánh đèn pin nhạt dần, chợ cá Quan Lạn dần tan. Du khách muốn trải nghiệm những thú vị nét văn hóa người Quan Lạn, cảm nhận cuộc sống mưu sinh bình dị của những người dân trên đảo không quên đến với chợ cá Quan Lạn.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/kinh-te-xa-hoi/cho-ca-quan-lan-man-moi-huong-bien-noHKPxlMR.html