Chợ cá chép đỏ nhộn nhịp trước ngày tiễn Táo quân về trời

Hàng năm, cứ đến cận ngày tết ông Công, ông Táo, thị trường các mặt hàng phục vụ cho người dân đi sắm lễ lại diễn ra rất sôi động, hối hả. Trong đó, cá chép được coi là một trong những đồ cúng vô cùng quan trọng và không thể thiếu bên mâm cỗ cúng tiễn ông Công ông Táo lên trời.

Cá chép từ các tỉnh như Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hải Dương... đều đổ dồn về chợ đầu mối Yên Sở.

Trong ngày hôm nay 16/1( tức ngày 22 tháng 12 âm lịch) chợ cá lớn nhất miền Bắc tại Sở Thượng, quận Hoàng Mai, Hà Nội nhộn nhịp thương lái đến mua cá chép.

Theo một người bán tại chợ cho biết, năm nay lượng cá bán được nhiều hơn năm ngoái, giá bán buôn đối với cá vàng cam dao động 50.000-70.000 đồng/kg; cá đỏ khoảng 80.000-90.000 đồng/kg

Theo một người bán tại chợ cho biết, năm nay lượng cá bán được nhiều hơn năm ngoái, giá bán buôn đối với cá vàng cam dao động 50.000-70.000 đồng/kg; cá đỏ khoảng 80.000-90.000 đồng/kg

Cá được phân loại, sau đó được các tiểu thương vận chuyển đi khắp các khu vực nội thành Hà Nội.

Cá loại vừa và nhỏ thường được các tiểu thương ưu tiên chọn mua vì dễ bán hơn.

Theo nhiều tiểu thương tại chợ cho biết, tất cả các xe ô tô tải chở cá chép ngay khi đến chợ đã lập tức được các tiểu thương nhập hết.

Những con cá chép khỏe mạnh sẽ được lựa chọn và giúp các gia đình làm lễ tiễn ông Táo về trời.

Hàng chục chiếc xe mang theo hàng tấn cá chép về chợ.

Thế Đại

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/cho-ca-chep-do-nhon-nhip-truoc-ngay-tien-tao-quan-ve-troi-4059566-v.html