Cho bé gái đi lạc vào nhà ăn cơm, người phụ nữ bị đánh tới tấp vì nghi là bắt cóc

Thấy một bé gái đi lạc đường và vào nhà xin ăn cơm, bà Bảo liền cho bé ăn cơm cùng các cháu của mình. Tuy nhiên sau đó, có nhóm người đến đánh bà tới tấp và hô hoán bà là người bắt cóc bé gái.

Ngày 12/3, bà Nguyễn Thị Bảo (SN 1967, trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã gửi đơn khiếu nại, tố cáo gửi cơ quan chức năng phản ánh về việc giúp đỡ đứa trẻ 10 tuổi đi lạc nhưng bị nhóm người vào nhà vu khống bắt cóc trẻ em và hành hung bà.

Theo đơn, trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 6/3, bà Bảo đang ở nhà cùng 2 cháu nội thì thấy bé gái đi ngoài đường vào nhà xin ăn cơm trưa. Nghi đứa trẻ bị lạc đường, bà đã đưa cháu bé vào nhà xới cơm ăn cùng các cháu của mình.

Sau khi ăn cơm xong, bà Bảo nói cháu bé mệt thì vào nhà ngủ trưa rồi chị đi làm việc. Tuy nhiên sau giờ cơm trưa, đứa trẻ này không nghỉ mà tiếp tục im lặng bỏ đi.

Bà Nguyễn Thị Bảo.

Bà Nguyễn Thị Bảo.

Đến khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, có nhóm khoảng 7 người (3 người phụ nữ và 4 người đàn ông) tìm đến nhà bà Bảo rồi dọa đánh bà. Quá hốt hoảng, bà Bảo bỏ chạy sang hàng xóm kêu cứu thì nhóm người này đuổi theo hô hoán "bắt cóc trẻ em" và đánh bà tới tấp.

Không dừng lại ở đó, nhóm đối tượng này vừa đánh vừa quay video clip đưa lên mạng xã hội tố cáo "bắt cóc trẻ em". Sau khi được hàng xóm can ngăn thì nhóm người này mới bỏ đi.

Sự việc xảy ra khiến người phụ nữ này bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề những ngày sau đó. Bà Bảo cho biết, trước đó bà không quen biết cháu bé mà chỉ nghĩ đơn giản đến giờ thì cho cháu ăn như con cháu trong nhà.

"Tôi không biết cháu bé là ai, khi thấy cháu vào xin ăn cũng đến bữa nên tôi cho cháu ăn cùng với các cháu của mình. Khi ăn xong thì cháu đi đâu tôi không biết. Thế mà bị người nhà cháu đến vu khống tôi bắt cóc và còn đánh đập", bà Bảo bức xúc.

Liên quan đến vụ việc, Công an xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, cho biết đã nhận được đơn khiếu nại của bà Bảo yêu cầu làm rõ hành vi của người trên.

Theo ông Nguyễn Đức Sơn, Chủ tịch UBND xã Nghi Diên, bà Bảo có hoàn cảnh khó khăn, chồng mất sớm. Bà cũng đã có nhiều cháu. Từ trước đến nay, bà sống hiền lành, có tấm lòng thơm thảo với mọi người.

"Qua xác minh ban đầu, đứa trẻ ở xã Nghi Hoa đi lạc đường vào nhà bà Bảo chứ bà không bắt cóc. Lúc đó, may mắn là bà kịp chạy sang xóm giềng kêu cứu chứ không hậu quả xảy ra còn nặng nề hơn. Sự việc đánh đập bà Bảo, tôi đang giao công an xã làm rõ rồi báo cáo lên Công an huyện Nghi Lộc", ông Sơn cho biết thêm.

Đăng Mạnh

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/cho-be-gai-di-lac-vao-nha-an-com-nguoi-phu-nu-bi-danh-toi-tap-vi-nghi-la-bat-coc-67366.html