Chịu không thấu 2 lò mổ bò

Đã gần 10 năm nay, hàng trăm hộ dân tại thôn Triêm Trung 1, xã Điện Phương, TX Điện Bàn (Quảng Nam) phải 'sống chung' với mùi hôi, tiếng ồn… từ 2 lò mổ bò của ông Trần Truyền và Ngô Trường Sơn.

Đã gần 10 năm nay, hàng trăm hộ dân tại thôn Triêm Trung 1, xã Điện Phương, TX Điện Bàn (Quảng Nam) phải “sống chung” với mùi hôi, tiếng ồn… từ 2 lò mổ bò của ông Trần Truyền và Ngô Trường Sơn.

Lò mổ bò của ông Trần Truyền nằm sát vách với các hộ dân.

Lò mổ bò của ông Trần Truyền nằm sát vách với các hộ dân.

Theo ghi nhận, 2 lò mổ nói trên nằm cách nhau khoảng 50m, có tường bao liền kề với các hộ dân xung quanh, nằm ngay trong khu dân cư đông đúc của thôn Triêm Trung 1. Diện tích mỗi lò mổ rộng 150m2, mặt tiền quay ra đường và lưng quay ra con lạch nhỏ nước tù đọng quanh năm. Hàng ngày, lò mổ ông Truyền đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng hơn 50 con bò và lò mổ của ông Sơn khoảng 10 con. Cả 2 lò mổ đều không có hệ thống xử lý nước thải cũng như khử mùi hôi…

Ngày 24-5, làm việc cùng phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng ông Lê Doãn Bình- Chủ tịch HĐND xã Điện Phương cho biết: Câu chuyện ô nhiễm môi trường do 2 lò mổ trên gây ra đã có từ rất lâu, đã được đưa lên bàn nghị sự của nhiều cấp, từ xã đến tỉnh. Mỗi lần tiếp xúc cử tri, người dân đều bức xúc, phản ánh và có nhiều đoàn từ tỉnh đến thị xã về kiểm tra nhưng ô nhiễm vẫn hoàn… ô nhiễm. Tuy nhiên, xét về mức độ thì mỗi lò gây ra khác nhau. Cụ thể, lò mổ của ông Sơn chuyên chế biến bê thui từ 5 đến 10 con/ngày nên mức độ ô nhiễm thấp hơn; lò mổ của ông Truyền giết mổ cả 2 loại là bò thịt và bê thui với số lượng từ 35 đến 50 con/ngày nên tình trạng ô nhiễm trầm trọng hơn. Giữa năm 2018, UBND xã có mời chủ 2 lò mổ đến làm việc và ông Truyền cam kết thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường và đầu năm 2019 sẽ di dời lò mổ ra khỏi địa bàn nhưng đến nay vẫn không thấy động tĩnh. Theo ông Trần Mỹ- Phó chủ tịch HĐND xã, 2 lò mổ này gây ra 4 loại ô nhiễm: ô nhiễm về không khí do các chất thải, như; phân, lông, nội tạng bị hư hỏng được thải ra con lạch nhỏ phía sau nhưng nước bị tù đọng lâu ngày nên bốc mùi hôi thối; nguồn nước thải bẩn từ lò mổ lâu ngày thẩm thấu gây ô nhiễm mạch nước ngầm; nước bẩn bị ứ đọng lâu ngày trở thành môi trường lý tưởng cho các loại côn trùng độc hại sinh sôi “tấn công” vào khu dân cư; công việc giết mổ chỉ diễn ra vào ban đêm nên gây ra tiếng ồn.

Và các loại chất thải, nước thải chảy ra con lạch nhỏ sau nhà gây ô nhiễm môi trường.

Ông Nguyễn Lân- Trưởng thôn Triêm Trung 1 cho biết, lực lượng Cảnh sát môi trường Quảng Nam đã nhiều lần về kiểm tra, xử phạt lò mổ của ông Truyền song tình trạng ô nhiễm vẫn không được khắc phục, cạnh đó xử lý về hành vi bơm nước để tăng cân cho bò… Vì phải sống trong môi trường bị ô nhiễm nên nhiều người, nhất là người già và trẻ em mắc các chứng bệnh về hô hấp, tiêu hóa… Nguyện vọng của người dân là Nhà nước có những chế tài đủ mạnh, buộc chủ 2 lò mổ này xử lý các loại chất thải, nước thải trước khi đưa ra môi trường hoặc di dời 2 lò mổ này vào khu giết mổ tập trung. Trao đổi cùng chúng tôi, ông Trần Truyền thừa nhận, trước tình trạng gây ô nhiễm môi trường, gia đình đã có đơn xin chuyển địa điểm vào khu giết mổ tập trung nhưng chưa được các cơ quan chức năng giải quyết.

Thiết nghĩ, sức chịu đựng của mỗi con người đều có giới hạn và gần 10 năm sống chung với ô nhiễm đã vượt quá mức chịu đựng. Vì vậy, các cơ quan chức năng tại Quảng Nam cần sớm có biện pháp di dời hai lò mổ này ra khỏi khu dân cư để người dân không còn cảnh sống chung với ô nhiễm…

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_206907_chiu-khong-thau-2-lo-mo-bo.aspx