Chịu khát, không tắm và hành động kỳ quặc của loạt sao khi đóng phim

Để hoàn thành tốt vai diễn, nhiều ngôi sao như Joaquin Phoenix, Emma Stone, Leonardo DiCaprio… không ngại hy sinh, đặt ra thử thách làm khó chính bản thân.

Henry Cavill - chịu khát: Tài tử điển trai vào vai thợ săn quái vật Geralt trong series The Witcher, ra mắt vào cuối 2019. Trong phim, nhân vật của anh có khá nhiều cảnh nude. Để đảm bảo hình thể hoàn hảo, cơ bắp lộ rõ cho một phân đoạn khỏa thân, Henry Cavill đã chịu khát 3 ngày trước khi bấm máy. Câu chuyện hậu trường thú vị này đã được nam diễn viên kể lại trong chương trình The Graham Norton. “Tôi hạn chế uống nước trong vòng 3 ngày. Ngày thứ nhất, tôi uống 1,5 lít. Ngày thứ hai, tôi uống 0,5 lít, và ngày thứ ba thì tôi không uống một giọt nào vì hôm sau phải đi quay”, anh chia sẻ.

Joaquin Phoenix - ép cân, xem video của bệnh nhân rối loạn kiểm soát việc khóc và cười: Năm 2020, ngôi sao Joker được vinh danh bằng một tượng vàng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc ở lễ trao giải Oscar. Joaquin Phoenix xứng đáng với chiến thắng này bởi những cống hiến hết mình của anh cho vai diễn. Để hóa thân thành gã hề điên, tài tử đã giảm gần 25 kg. Việc ép cân trong thời gian ngắn đã khiến anh bị ức chế thần kinh vì thiếu dưỡng. Ngoài ra, Phoenix còn xem video các bệnh nhân mắc hội chứng rối loạn kiểm soát việc khóc và cười, đọc sách về tiểu sử của những kẻ ám sát nhà lãnh đạo chính trị để thể hiện dáng dấp, tâm lý nhân vật của mình tốt hơn.

Emma Stone - mặc corset trong thời gian dài: Tham gia diễn xuất ở The Favourite (2018), minh tinh chấp nhận mặc corset trong nhiều ngày liền, ảnh hưởng xấu tới cơ thể và vóc dáng của cô. Emma Stone kể lại kỷ niệm đóng phim ấy trong chương trình The Graham Norton: “Tháng đầu tiên mặc corset, tôi không thể thở nổi. Tôi phải ngửi tinh dầu bạc hà để tạo cảm giác như mình đang ở trong một không gian rộng lớn và có thể hít thở trong giây lát. Một tháng sau, tất cả các bộ phận trên cơ thể tôi đều thay đổi. Chúng trông thô thiển. Tốt nhất là các bạn đừng bao giờ mặc corset trong nhiều ngày như tôi”.

Robert Pattinson - ngủ trong tầng hầm, quấy rối hàng xóm: Vì vai diễn tội phạm cướp ngân hàng ở bộ phim Good Time, ngôi sao Twilight đã dành hai tháng để sống trong một căn phòng bẩn thỉu dưới tầng hầm. Robert Pattinson không bao giờ vén rèm cửa, không thay ga trải giường và cứ ngủ trên đống quần áo của mình. Thậm chí, nam diễn viên còn tìm cách quấy rối nhà hàng xóm. Những nỗ lực cùng màn trình diễn xuất sắc của Pattinson ở Goodtime đã chinh phục nhiều nhà phê bình điện ảnh khó tính trong năm 2017.

Leonardo DiCaprio - ngủ trong xác động vật, ăn nội tạng sống: Năm 2016, tài tử Titanic đoạt tượng vàng Oscar ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn người thợ săn bị bỏ rơi, phải tìm cách sinh tồn trong The Revenant. Đằng sau vinh quang này là rất nhiều nỗi khổ ải và tinh thần hy sinh vì nghệ thuật của Leonardo DiCaprio. Nam diễn viên phải đắm mình trong dòng sông đóng băng, ngủ trong xác động vật hay ăn nội tạng sống. Vì The Revenant được quay dựng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, DiCaprio còn phải chịu cảnh thân nhiệt giảm liên tục và cảm lạnh.

Shia LeBeouf - nhổ răng, rạch mặt: Trong Fury (2014), vết cắt bên má phải của nhân vật Boyd Swan (Shia Labeouf) là do nam diễn viên tự rạch để cảm nhận tính chân thực. Anh thậm chí còn tự nhổ một chiếc răng của mình. Shia Labeouf cũng không tắm rửa trong nhiều tháng quay phim, khiến đội ngũ sản xuất phải bố trí một phòng riêng biệt cho tài tử vì e ngại mùi cơ thể của anh sau mỗi ngày lăn lộn trên phim trường.

Ashton Kutcher - chỉ ăn trái cây: Ngôi sao của series Two and a Half Men từng hóa thân thành nhà sáng lập quá cố của tập đoàn Apple - Steve Jobs - trong bộ phim mang tên Jobs (2013). Để hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất, Ashton Kutcher đã bắt chước chế độ ăn kiêng toàn trái cây của Steve Jobs trong một thời gian dài. Tuy nhiên, khi bộ phim chuẩn bị bấm máy, nam diễn viên buộc phải nhập viện vì gặp vấn đề nghiêm trọng về tuyến tụy.

Adrien Brody - bán xe, bỏ nhà ra đi: Ngôi sao 47 tuổi từng đoạt giải Oscar hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn Wladyslaw Szpilman - nghệ sĩ piano sống sót sau thảm họa diệt chủng Do ở The Pianist. Với khao khát trải nghiệm cảm giác đói khát, tuyệt vọng, cũng như sự cô độc của nhân vật, Brody đã cắt đứt liên lạc với mọi người, đem bán hết toàn bộ nhà cửa, xe hơi tại New York. Tài tử người Mỹ lẳng lặng bỏ sang châu Âu sống trong nhiều tháng liền, đồng thời ép cân liên tục. “Đó là khoảng thời gian buồn bã nhất đời tôi", Brody nói về trải nghiệm khó quên ấy trong một buổi phỏng vấn.

Daniel Day-Lewis - không tắm, sống trong rừng: Nam diễn viên người Anh nổi tiếng với thói quen lập dị trong việc lựa chọn vai diễn và sẵn sàng vắt kiệt sức mình cho vai diễn ấy. Daniel Day-Lewis từng bỏ ra hàng tháng sống trong rừng và trên biển để tập cách sống của nhân vật Hawkeye trong The last of Mohicans. Tham gia The Crucible, tài tử không tắm rửa trong suốt thời gian quay phim để khán giả thấy rõ điều kiện sống và vệ sinh của con người ở thế kỷ 17. Còn ở Gangs of New York, ông từ chối thay bộ đồ xác xơ của nhân vật bằng bộ quần áo giữ ấm ngay khi đang bị viêm phổi, đến mức bác sĩ phải buộc ông uống kháng sinh.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chiu-khat-khong-tam-va-hanh-dong-ky-quac-cua-loat-sao-khi-dong-phim-post1071668.html