'Chịu chơi' trồng con đường hoa mười giờ từ đồng về nhà đẹp như vẽ

Ông Thảnh - một người trông ruộng ở miền Tây đã nảy ra ý tưởng trồng hoa mười giờ dọc con đường dẫn qua cánh đồng về nhà mình. Hình ảnh con đường hoa màu tím giữa ruộng lúa xanh đẹp như tranh vẽ đã khiến nhiều người muốn tìm đến đây để check in và ngắm cảnh đẹp làng quê.

Con đường hoa mười giờ giữa ruộng lúa đẹp quá sức tưởng tượng đang khiến nhiều người muốn tìm địa chỉ để được check in, thưởng ngoạn.

Ông Thảnh (SN 1953, Tiền Giang) là chủ nhân của con đường hoa mười giờ ở Gò Công, Tiền Giang. Hiện tại, ông Thảnh và vợ trông coi hơn 10 công ruộng.

Năm 2016, ông Thảnh nảy ra ý tưởng trồng hoa mười giờ dọc con đường dẫn qua cánh đồng đến nhà của ông. Theo ông, việc này là để tránh cỏ dại mọc làm sạt lở con đường bê tông ông đã đầu tư làm.

Trải qua biết bao mùa mưa nắng, con đường giờ trở nên bắt mắt với những bông hoa mười giờ rực rỡ. Nó cũng là niềm vui nhỏ của gia đình ông và người dân trong vùng.

Ông cho biết, người dân khi đi ngang qua con đường hoa mười giờ này đều phải ngoảnh lại nhìn. Khách xa có lạc lối đến cũng tranh thủ chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm.

Trên đường về nhà bà ngoại, bạn Lê Thị Cẩm Tú (TX Gò Công, tỉnh Tiền Giang), vô tình đi ngang qua đây. Quá ấn tượng trước cảnh đẹp của con đường, Cẩm Tú đã chụp vài tấm ảnh bằng điện thoại và chia sẻ trên trang cá nhân. “Khi nhìn thấy con đường của bác Thảnh, mình thực sự thấy ngạc nhiên vì ý tưởng của bác rất độc đáo. Cảnh sắc đẹp ai nhìn cũng mê”, Cẩm Tú cho biết.

Anh Ngô Trần Hải An, một du khách từ TP.HCM, cho biết: “Tôi có đam mê khám phá nên vừa thấy hình ở trên mạng, tôi quyết định đi tìm ngay. Vốn dĩ tôi cũng thích khung cảnh bình yên miền Tây. Khi đến đây, tôi thực sự bị choáng ngợp. Con đường hoa quá đẹp và ấn tượng”, anh Hải An cho biết.

Hải An cho hay, anh đi từ nhà ở TP.HCM đến thị xã Gò Công khoảng 2 tiếng. Từ đây, anh bị lạc đường và hỏi người dân mất thêm khoảng 2 tiếng mới đến nơi.

Chia sẻ với các du khách, ông Thảnh cho biết: “Bạn nào có duyên tìm ra nơi này, mong hãy nhẹ chân, cẩn thận. Đừng để hoa tàn xơ xác mà lòng người quê cũng tan tác theo. Các bạn chỉ nên đi bộ, không chạy xe. Xin phép trước khi vào chụp ảnh. Đến sao đi vậy, đừng để rác bừa bãi mà tội người dân quê thêm việc và thêm bực”.

Ông Thảnh cũng cho hay, con đường còn là nơi ông hay ngồi hàn huyên cùng vợ. Đồng thời, nó cũng là nơi cảnh đẹp để uống rượu, bình thơ với làng xóm láng giềng.

Ông Thảnh dự định sẽ phủ tiếp những thảm hoa mười giờ quanh bờ ruộng để vừa diệt cỏ vừa làm đẹp làng quê.Ảnh: Ngô Trần Hải An

Theo Hoàng Tuân (Vietnamnet)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/chiu-choi-trong-con-duong-hoa-muoi-gio-tu-dong-ve-nha-dep-nhu-ve-896560.html