Chính quyền lên tiếng vụ phá rừng 327 để trồng su su ở Tam Đảo

Nhiều năm qua, diện tích lớn rừng phòng hộ thuộc rừng Dự án 327 ở thị trấn Tam Đảo (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) bị một số hộ dân lấn chiếm, chặt phá không thương tiếc để làm vườn trồng cây su su.

Su su trồng trên đất rừng

Đa số các hộ dân phá rừng 327 lại là người nhà của một số cán bộ chính quyền địa phương. Theo cách lý giải gần đây của ngành chức năng huyện Tam Đảo thì việc phá rừng là để phát triển cây su su có hiệu quả kinh tế.

Theo báo cáo số 106/UBND – ĐCXD của UBND thị trấn Tam Đảo do ông Ngô Hữu Mai- Chủ tịch UBND thị trấn Tam Đảo ký thể hiện, năm 1998, UBND thị trấn Tam Đảo ký hợp đồng với Lâm trường Tam Đảo (nay là Trung tâm phát triển nông lâm nghiệp Tam Đảo) để trồng thông theo chương trình, dự án 327; với tổng diện tích là 8 ha, thời gian trồng và chăm sóc là 4 năm ở 2 vị trí là đồi Gốc Sến và khu vực vào ven Đền Trần.

Trước khi đưa dự án vào thực hiện, phần diện tích đất trước đó được người dân trồng chè nhưng không hiệu quả, cuộc sống gặp nhiều khó khăn nên đồng tình hưởng ứng phong trào trồng rừng theo dự án 327.

Còn tại báo cáo số 422/BC-UBND của UBND huyện Tam Đảo gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 06/11-/2017 cho rằng, năm 1998, UBND thị trấn Tam Đảo ký hợp đồng với Lâm trường Tam Đảo để trồng thông theo chương trình 327, với tổng diện tích hơn 8 ha, thời gian trồng và chăm sóc 4 năm, ở hai vị trí là đồi Gốc Sến và khu vực ven đường vào Đền Trần.

Đến năm 1999, toàn bộ diện tích hơn 2 ha trên được UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy hoạch là đất ở đô thị thuộc thị trấn Tam Đảo theo Quyết định 1393/QĐ-UBND ngày 6/9/1999.

Năm 2005, thị trấn Tam Đảo tiến hành làm đường bê tông từ Quốc lộ 2B vào Đền Trần dài khoảng 1 km, đi qua một phần rừng thông nên chặt hạ gần 1ha để làm đường.

Từ năm 2004-2005, rừng dự án 327 bị các hộ nói trên chặt phá và lấn chiếm làm vườn trồng su su, thậm chí còn lấy đất bán cho người khác làm nhà ở.

Người dân nơi đây xót xa cho sự mất mát tài nguyên rừng, dự án 327 bị “chảy máu” khi Nhà nước phải bỏ hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ đồng ra để gây dựng những cánh rừng xanh bạt ngàn. Vì vậy, từ năm 2005 đến nay, người dân đã nhiều lần đề nghị UBND, HĐND thị trấn điều tra làm rõ và có biện pháp ngăn chặn. Nhưng điều lạ thay, những lời đề nghị của người dân thì UBND thị trấn càng trả lời quanh co, thậm chí là “thoái thác trách nhiệm”.

Theo TH&PL, ông Trần Quang Thà – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tam Đảo, người đã trực tiếp đứng ra phân lô cho các hộ dân như người dân phản ánh. Ông Thà xác nhận: “Việc người dân phá rừng là có, còn việc xây dựng nhà trên đất dự án 327 là không có. Trong sự việc này, chắc chắn chính quyền có sai sót và cũng do chính quyền không có biện pháp đến nơi, đến chốn”.

“Trước đây, tôi được cử đi hoạch toán cho người dân trồng cây. Tuy nhiên, một phần diện tích rừng 327 do dự án làm đường bê tông của UBDN thị trấn làm chạy qua, một phần do bão làm đổ cây” – ông Thà thông tin thêm.

Thanh Lâm (t/h)

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/chinh-quyen-len-tieng-vu-pha-rung-327-de-trong-su-su-o-tam-dao/