Chính quyền làm ngơ để các cơ sở tái chế nhựa xả thải gây ô nhiễm?

Khi người dân phản ánh lên chính quyền địa phương thì việc xả khói chỉ dừng lại được một thời gian ngắn, sau đó các cơ sở tái chế lại hoạt động mạnh hơn.

Gần 8 năm nay, nhiều hộ dân tại khu vực cuối đường Liên khu 4 – 5 thuộc địa phận giáp ranh giữa xã Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân và xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM phải sống trong bầu không khí ô nhiễm xuất phát từ các cơ sở tái chế nhựa.

Các xưởng xả khói trực tiếp ra môi trường gây mùi khó chịu.

Các xưởng xả khói trực tiếp ra môi trường gây mùi khó chịu.

Theo phản ánh của người dân sinh sống ở khu vực đường Liên khu 4 – 5 thuộc địa phận giáp ranh giữa phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân và xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM thì cuộc sống của họ đang bị ảnh hưởng bởi khí thải của hơn 10 xưởng tái chế nhựa.

Chị Nguyễn Thị Dung, cư ngụ tại khu vực này cho biết, 7 năm nay, gia đình chị phải sống chung với các hoạt động xả thải của các nhà máy tái chế nhựa. Ngày cũng như đêm, các xưởng sản xuất hoạt động tạo ra khói đen và mùi nhựa cháy nồng nặc. Trong thời gian gần đây thì tình trạng này càng nặng nề hơn.

“Bốn năm trở lại đây thì mùi nặng hơn trước kia, càng ngày không khí càng nặng. Ngày trước chỉ có khoảng 3 xưởng hoạt động nhưng bây giờ tổng cộng có mười mấy xưởng luôn sản xuất hạt nhựa. Tối đến, chiều đến là khói đen bay mù mịt hết, ô nhiễm không khí cả đêm cho tới sáng luôn”, chị Nguyễn Thị Dung nói.

Người dân địa phương cho biết, cách xa các xưởng sản xuất trên cả 500m cũng ngửi thấy mùi hôi do các cột khói xả ra,đặc biệt là từ 16h chiều hàng ngày trở đi thì mùi rất nồng nặc bởi nhiều xưởng hoạt động cùng một lúc.

Còn theo anh Trương Quang Thái, thì không khí tại đây rất khó chịu, nhất là vào buổi tối. Đặc biệt là từ tháng 1 đến tháng 6 hàng năm, mùi khét của nhựa cháy và khói từ các xưởng tái chế theo gió bay về phía khu dân cư khiến cuộc sống của nhiều người bị ảnh hưởng.

“Cái mùi rất đậm đặc, ban ngày cảm giác là không thở nổi, về tới nhà phải đóng cửa kín mít. Bệnh đường hô hấp thì ở đây hầu như ai cũng bị đi khám bệnh và mua thuốc uống liên tục”, anh Thái cho biết.

Các xưởng này chỉ có số nhà và được quây tôn kín xung quanh.

Ghi nhận thực tế tại khu vực đường Liên khu 4 - 5, cho thấy không khí tại đây có mùi khó chịu. Nhất là khoảng 16 giờ trở đi, khi có từ 2 đến 3 ống khói của các cơ sở xả khói ra cùng một lúc. Theo các hộ dân thì họ đã nhiều lần gửi đơn cầu cứu tới chính quyền địa phương nhưng tình trạng này vẫn không được giải quyết triệt để.

Sau mỗi lần người cầu cứu như vậy thì các xưởng tái chế dừng xả khói được vài hôm, sau đó thì hoạt động còn mạnh hơn trước.

Anh Lại Thế Đình, ngụ tại đường Liên khu 4-5, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân nói: “Có những lần tụi tôi bức xúc quá, cả khu phố kéo lên trên huyện Bình Chánh, gặp người tiếp dân thì họ nói là những cơ sở tái chế này họ không cấp phép, làm chui, họ không biết. Mà tụi tôi ngạc nhiên là phế liệu để chình ình đó, đang tái chế đó, vậy mà không biết cơ quan chức năng ở đâu, họ làm cái gì!”.

Tuy người dân nơi đây đã nhiều lần gửi đơn đến chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng phản ánh vấn đề này nhưng đến thời điểm hiện tại các xưởng này vẫn hoạt động và xả thải ra môi trường.

Tình trạng xả thải ra không khí của các cơ sở sản xuất tại đây diễn ra lâu, dài ngày, nhân dân nhiều lần phản ánh những đâu vẫn vào đấy. Vậy phải chăng, chính quyền đang làm ngơ để cho các cơ sở sản xuất này hoạt động, xả thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân?

Hoàng Dương/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/chinh-quyen-lam-ngo-de-cac-co-so-tai-che-nhua-xa-thai-gay-o-nhiem-980232.vov