Chính quyền làm gì khi ngõ Thông Phong 'biến' thành chợ ăn uống?

Lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán ở ngõ Thông Phong (phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) đa số là những đối tượng có tiền, có lực và có 'quan hệ' với các lực lượng chức năng... Người dân nghi ngờ có việc này bởi khi họ bức xúc phản ánh thì chính quyền địa phương vẫn 'án binh bất động' coi như không nghe, không thấy.

Vỉa hè ngõ Thông Phong đang bị "xẻ thịt" làm nơi buôn bán.

Vỉa hè ngõ Thông Phong đang bị "xẻ thịt" làm nơi buôn bán.

Trước đó, Báo Nhà báo & Công luận đã nhận được phản ánh của chị Phạm Hồng T. về việc lấn chiếm lòng lề đường làm nơi buôn bán hàng ăn tại các ngách thuộc khu ngõ Thông Phong.

Chúng tôi đã có mặt tại khu phố này để nắm bắt tình hình thực tế thì thấy, tại đây điều kiện vệ sinh khá kém, song vấn đề đáng quan tâm hơn là “lỗ hổng” kiến thức VSATTP của những người kinh doanh. Chủ một quán ăn uống nằm trong ngách 41, vô tư cho biết: “Những quy định VSATTP là dành cho các nhà hàng, quán ăn lớn, chứ ngồi trên vỉa hè bán như chúng tôi thì tính làm gì", và rồi: “thực phẩm nào chẳng là thực phẩm, chúng tôi không quan tâm”…

Trên thực tế, nguyên liệu ở các quán ăn vỉa hè gần như không được quản lý về nguồn gốc, xuất xứ. Nhìn vào lượng khách cũng như lượng thực phẩm mà các quán ăn vỉa hè tiêu thụ, không ít người đặt câu hỏi về nguồn gốc của những loại thực phẩm này có an toàn hay không?

Điều đáng quan tâm nữa là hầu hết các quán ăn tại ngõ Thông Phong đều bày bàn ghế ra hết vỉa hè. Do vỉa hè bị chiếm dụng nên hầu hết người tham gia giao thông đi lại rất khó khăn. Dư luận đặt vấn đề: Tại sao hành vi chiếm dụng vỉa hè, lòng lề đường đã quá rõ nhưng không thấy bóng dáng của các cơ quan chức năng đến xử lý? Chính sự thờ ơ của các cơ quan chức năng phường Quốc Tử Giám đã khiến cho người dân trong khu vực vô cùng bức xúc và hoài nghi có sự tiếp tay, bao che dung túng...

Cũng theo ghi nhận của PV, hầu hết các đối tượng bị "đẩy đuổi" là những người buôn gánh, bán bưng trước cổng nhà một vị lãnh đạo Công an TP. Hà Nội, còn các điểm buôn bán quán ăn cố định lấn chiếm lòng lề đường với diện tích rộng nằm ngoài phạm vi ranh giới nhà của vị lãnh đạo Công an nói trên thì vẫn cứ bình chân như vại. Tại sao là lại có việc "bên trọng, bên khinh" như vậy? Phải chăng đã có sự liên kết, bắt tay hay chung chi giữa các hàng quán này với các cơ quan chức năng quản lý trong khu vực?

Dưới đây là một số hình ảnh lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán tại ngõ Thông Phong:

Các quán ăn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại ngách 41.

Báo Điện tử Congluan.vn tiếp tục thông tin vấn đề này.

Ngọc Hải

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/dia-phuong/chinh-quyen-lam-gi-khi-ngo-thong-phong-bien-thanh-cho-an-uong-45331