Chiêu trò của chủ cơ sở massage tổ chức bán dâm, lắp đèn báo động đối phó công an

Mở dịch vụ massage ở quận 7 (TP.HCM) nhưng tú bà Đặng Thị Hoài Lộc vẫn điều phối, tổ chức nhân viên bán dâm ngay tại cơ sở kinh doanh.

Báo Người Lao Động đưa tin, sáng 12/3, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm bị cáo Đặng Thị Hoài Lộc (SN 1983, quê ở tỉnh Bến Tre) 6 năm tù về tội "Chứa mại dâm". Ngoài ra, tòa án buộc bị cáo Lộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính 163,5 triệu đồng.

Thông tin trên báo Dân Trí, Lộc thuê một căn nhà với giá 18 triệu đồng/tháng để mở cơ sở massage. Thực chất, nó chỉ là bình phong che đậy việc "tú bà" tổ chức mua bán dâm.

Bị cáo Đặng Thị Hoài Lộc.

Bị cáo Đặng Thị Hoài Lộc.

Tiệm massage luôn có từ 8-15 nhân viên túc trực, mở cửa từ 9h đến 2h sáng hôm sau. Theo quy định khách vào massage phải mua vé (250.000 đồng/người); khách vừa massage vừa mua dâm mua vé giá 1,2 triệu đồng. Với khách mua dâm, Lộc lấy 250.000 đồng vé vào phòng, phần còn lại nhân viên hưởng. Các nhân viên ở đây không hưởng lương hay bất kì khoản phụ cấp nào ngoài tiền phục vụ khách.

Trung bình mỗi ngày, cơ sở massage do Lộc làm chủ đón tiếp từ 5-20 lượt khách đến mua dâm. Đặc biệt, tú bà Lộc còn sắp xếp nhân viên đi theo tour tiếp khách "V.I.P".

Đáng nói, cơ sở mại dâm trá hình gắn chuông báo động để đối phó lực lượng chức năng. Bên cạnh việc cắt cử người ngồi trước cửa đón khách, tú bà sẽ bấm chuông nếu thấy "có động".

Mộc Miên (T/H)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chieu-tro-cua-chu-co-so-massage-to-chuc-ban-dam-lapden-bao-dong-doi-pho-cong-an-a468623.html