Chiều hè trên cánh đồng điện gió Bạc Liêu - điểm đến để 'sống ảo'

Cách TP.HCM gần 300 km, cánh đồng điện gió tại tỉnh Bạc Liêu từ lâu đã trở thành địa điểm thu hút khách du lịch, đặc biệt trong kỳ nghỉ hè hàng năm.

Với những tín đồ của chủ nghĩa xê dịch, khung cảnh cánh đồng rộng lớn với hàng chục tua-bin gió khổng lồ luôn khiến người ta nghĩ về đất nước Hà Lan xa xôi hay bầu trời phương Tây lãng đãng, yên bình.

Ấy vậy mà chẳng cần đi xa khỏi Việt Nam, bạn cũng có thể thả mình trong khung cảnh "châu Âu" thơ mộng đến vậy với cánh đồng điện gió Bạc Liêu.

Cánh đồng điện gió Bạc Liêu thu vào khung hình như một "Châu Âu" thơ mộng.

Một chiều hè tháng sáu bình yên nơi thành phố biển Bạc Liêu, những người dân hò nhau, dắt trẻ con, mang theo nào áo phao, đồ bơi hướng về phía biển Nhà Mát. Đấy là các gia đình và đám trẻ, còn những cô cậu sinh viên đi học trên thành phố về, rủ cả bạn bè tỉnh khác tới chơi lại tíu tít rủ nhau ra cánh đồng gió Bạc Liêu - "kỳ quan của biển Bạc Liêu" như lời một cô bé từ Sài Gòn xuống chơi.

Cánh đồng gió Bạc Liêu chính là một nhà máy sản xuất điện gió nổi tiếng bậc nhất Việt Nam, được xây dựng từ năm 2010 rồi nhanh chóng trở nên nổi tiếng, thu hút rất đông khách du lịch từ nhiều tỉnh thành.

Theo chân một nhóm bạn từ Hà Nội vào tận Bạc Liêu, tôi hướng về cánh đồng điện gió Bạc Liêu khi nắng vẫn còn gắt. Nhưng nhờ vậy mới có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của những tua-bin gió khổng lồ, dựng lên sừng sững trên nền trời xanh.

Cách trung tâm thành phố Bạc Liêu chưa đầy 20 km, du khách cứ đi theo đường biển hướng về địa phận ấp Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch Đông là có thể tận mắt chứng kiến những "người gác biển" khổng lồ. Khi cảm nhận được cơn gió biển mang theo chút hơi mặn mòi, bạn có thể ngước nhìn về phía biển Đông và bắt gặp những cánh gió khổng lồ từ phía xa. Càng tới gần, du khách càng háo hức tận mắt chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của những tua-bin gió.

Những cánh quạt trông bé nhỏ nhưng có chiều dài tới 42 m và được làm bằng nhựa đặc biệt.

Khu vực cánh đồng điện gió Bạc Liêu có tổng cộng 62 quạt gió. Mỗi cột turbine cao 80 m, đường kính 4 m, nặng trên 200 tấn và được làm từ thép không gỉ. Nhìn xa, những cánh quạt trông nhỏ là vậy nhưng có chiều dài tới 42 m và được làm bằng nhựa đặc biệt.

Khi mới được mở cửa, khu vực này không thu phí khách du lịch. Tuy nhiên, cái tên điện gió Bạc Liêu ngày càng được giới trẻ biết đến, thu hút đông người tới từ khắp nơi. Du khách phải trả 20.000 đồng để vào tham quan một phần của cánh đồng gió với những con đường ngang dọc nối các tua-bin với nhau. Gọi là "cánh đồng" gió nhưng kỳ thực, nó được xây dựng trên vùng nước lợ ven biển. Những lúc cạn, du khách có thể thấy cả thềm biển khi đi bộ về phía tua-bin gió.

Tới nơi vào lúc hơn 15h, nơi đây đã có vài nhóm khách du lịch tập trung, đa phần là các bạn trẻ. Cái nắng chiều hè gắt là vậy, từng nhóm bạn vẫn không ngại ngần thả dáng, chụp cho mình những bức ảnh thật đẹp. Có đến gần những cột gió mới thấy nó đồ sộ như thế nào. Trên nền bầu trời xanh, cánh đồng điện gió hiện lên đúng như những gì người ta miêu tả: Một thước phim quay trong chiều hè châu Âu, với gió biển và sóng vỗ dịu êm.

Biển ở Việt Nam nhiều nơi đẹp hơn rất nhiều, nhưng cánh đồng gió trên biển thì mới có ở Bạc Liêu. Có những người từ tận Hà Nội tìm tới Bạc Liêu/ Có nhóm bạn ở Sài Gòn tranh phủ đi phượt về đây cuối tuần. Ai cũng cố lưu giữ cho mình những bức hình thật đẹp trước khung cảnh ít gặp ở Việt Nam này.

Cánh đồng điện gió Bạc Liêu trở thành nơi sống ảo tựa ở Châu Âu cho các bạn trẻ.

"Mình nghe tới điện gió Bạc Liêu lâu lắm rồi, nhưng phải mãi khi vào Sài Gòn chơi vài ngày mới quyết định xuống đây chơi. Dù biết là xa nhưng cũng phải cố gắng tới chiêm ngưỡng bằng được", một bạn ở Hà Nội chia sẻ.

Trước giờ nghĩ tới Bạc Liêu, người ta chỉ nghĩ tới một chàng công tử con nhà giàu lưu danh bao đời hay những bài đờn ca tài tử vang danh khắp xứ. Giờ đây, cái tên Bạc Liêu còn gắn liến với cánh đồng điện gió này. Dân dã hơn, những người trẻ gọi đó là "cánh đồng selfie", "cánh đồng sống ảo". Kể cũng đúng, thiên nhiên non nước rồi cũng dần theo lối mòn nhưng khung cảnh như này đâu phải dễ bắt gặp.

Càng về lúc hoàng hôn, càng có nhiều du khách tới đây. Dù không phải là địa điểm để ngắm hoàng hôn, cái cảnh tượng bầu trời ngả dần sang sắc vàng hay đỏ cũng khiến nhiều người không khỏi bồi hồi. Tôi theo nhóm bạn đi cùng về lại thành phố trước, để lại những cánh gió miệt mài quay phía sau lưng. Khung cảnh lúc chia tay, nghĩ cũng thấy rầu rầu.

Đến điện gió Bạc Liêu:

- Từ TP.HCM, du khách có thể bắt xe từ bến xe miền Tây đến TP Bạc Liêu rồi thuê xe máy. Khoảng cách từ TP.HCM tới Bạc Liêu khoảng 290 km, đi hết 5-6 giờ. Từ thành phố Bạc Liêu đi tiếp gần 20 km tới địa phận ấp Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch Đông sẽ thấy cánh đồng điện gió.

- Vé vào cửa tham quan: 20.000 đồng.

- Quý khách nên mang theo nước, ô và các vật dụng che nắng vì khu vực khá nắng nóng, đặc biệt trong mùa hè.

- Các địa điểm tham quan khác tại thành phố Bạc Liêu có thể kết hợp: Chùa Xiêm Cáng, nhà Công tử Bạc Liêu, nhà hát Nón lá.

Minh Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chieu-he-tren-canh-dong-dien-gio-bac-lieu-diem-den-de-song-ao-post855264.html