Chiêu 'độc' giúp con tìm thấy niềm vui đọc sách

Tối nào cũng vậy, tôi không yêu cầu con tự đọc mà sẽ làm gương cho con. Tôi mua nhiều sách và thỏa thuận với chồng tối nào cũng ngồi đọc sách. Đến những đoạn hay, chúng tôi kể cho nhau rất hào hứng.

Con trai 7 tuổi của tôi có niềm đam mê sách nhưng chỉ thích được mẹ kể cho nghe chứ không thích tự đọc sách. Tôi luôn miệng giục con phải chủ động trong việc đọc sách nhưng cậu bé thường xuyên né tránh. Bé luôn lấy lý do là đọc mệt lắm, đọc mỏi hết cả mồm và năn nỉ mẹ đọc cho bằng được mới thôi.

Trước đây, con không biết chữ thì mỗi tối tôi đều đọc truyện cho con nghe. Giờ con lớn và biết chữ, tôi muốn con tự đọc để có thể nuôi dưỡng niềm đam mê với sách của mình. Tôi đã phải dùng “chiêu” để “dụ” con đọc sách. Tối nào cũng vậy, tôi không yêu cầu con tự đọc mà sẽ làm gương cho con. Tôi mua nhiều sách và thỏa thuận với chồng tối nào cũng ngồi đọc sách. Đến những đoạn hay, chúng tôi kể cho nhau rất hào hứng.

Ảnh minh họa

Có lần, tôi cố tình kể đoạn hấp dẫn nhất của câu chuyện thì dừng lại, đi làm việc khác. Tôi biết, làm như thế con trai sẽ rất tò mò.

Thời gian đó, vợ chồng tôi vô cùng hào hứng đọc sách, thể hiện sự vui vẻ với việc đọc sách nhưng không bắt ép con trai đọc. Thỉnh thoảng, con trai nhờ tôi đọc cho nghe. Tôi vui vẻ đọc sách cho con nhưng đọc đến đoạn hay thì lại để đấy, ra làm việc khác. Con trai tôi nôn nóng, không chờ được mẹ liền lấy sách ra đọc.

Và những câu chuyện hấp dẫn khiến con đọc say sưa mà chẳng nghĩ gì đến sự mệt mỏi.

Sau 2 tuần như thế, con trai tôi đã tìm thấy niềm vui trong việc đọc sách. Và con không chờ mẹ đọc hộ cho nữa, con đã tự tìm những cuốn sách hay rồi ngồi đọc một mình. Con ngồi đọc rất say mê, chỉ khi nào mẹ nhắc làm việc khác mới thôi. Tôi đã thành công trong việc biến con chỉ thích nghe mẹ đọc thành ham đọc sách như thế.

Đan Linh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/chieu-doc-giup-con-tim-thay-niem-vui-doc-sach-post52821.html