'Chiêu Diêu': Kẻ ngớ ngẩn hay tỏ ra nguy hiểm, người nguy hiểm lại thích giả khù khờ

Vạn Lục Môn trên dưới mỗi người mỗi tính tuy nhiên thay vì có sao nói vậy thì trên dưới Vạn Lục Môn lại có không ít kẻ tính cách trong ngoài không thống nhất, điển hình là hai vị môn chủ.

Đầu tiên phải kể đến môn chủ đời đầu của Vạn Lục Môn: Lộ Chiêu Diêu.

Lộ Chiêu Diêu được biết đến là một đại ma đầu trong võ lâm, tài giỏi, tàn ác và vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên thực sự thì Lộ Chiêu Diêu nguy hiểm đến đâu, hay tất cả chỉ là toàn là giả dối?

Thực ra ngay từ đầu Lộ môn chủ cũng vô cùng đáng yêu, thích hành hiệp trượng nghĩa, nhưng sau cú sốc đầu đời, yêu đương với Lạc Minh Hiên nhưng bị hắn lừa dối xong còn giết luôn cả ông ngoại, cứu Mặc thanh tưởng là việc tốt nhưng lại bị người của Tông môn truy sát, nên Lộ Chiêu Diêu sinh ra hận đời, quyết tu ma cho bõ ghét mấy kẻ Tông môn thích giảng đạo lý.

Lộ Chiêu Diêu tự tạo tiếng ác cho mình bằng cách đi rêu rao bản thân xấu xa, làm gì cũng phô trương khua chiêng gõ trống khiến người người nghe tiếng mà khiếp sợ. Địa phận hoạt động của Vạn Lục Môn cũng bành trướng với tai mắt và tay chân khắp nơi.

Nói đến môn chủ Vạn Lục Môn Lộ Chiêu Diêu thì ai cũng nghĩ đây là một đại ác nhân, nhưng những gì Lộ Chiêu Diêu làm không hoàn toàn xấu xa như giang hồ đồn. Lộ Chiêu Diêu không hề vô cớ lạm sát người vô tội thậm chí còn cứu rất nhiều người mang về Vạn Lục Môn cưu mang. Viên Kiệt, Lộ Thập Thất, Mặc Thanh là những ví dụ hùng hồn nhất chứng minh Lộ đại ma đầu không hề ác như lời đồn.

Khi chết đi rồi trùng sinh, Lộ Chiêu Diêu lại càng thể hiện ra bản thân là một người trong ngoài bất nhất, nội tâm mong manh, tính nết ngây ngô nhưng lại luôn tưởng , luôn tỏ ra mình là người nguy hiểm, cái gì cũng biết nhưng thực chất lại không biết cái gì.

Ngày đó cứ tưởng Lạc Minh Hiên là người tốt cuối cùng bị lừa cho trắng mắt ra mới biết đó là ngụy quân tử giả nhân giả nghĩa.

Sau này chết đi cứ tưởng Mặc Thanh cố ý giết mình rồi cướp Vạn Lục Môn xong trăm phương ngàn kế đi trả thù nhưng sự thật lại không phải vậy. Nhìn huyễn cảnh thấy Mặc Thanh khóc lóc đến biến dạng mặt tìm xác mình mới hơi nghĩ ra là bản thân trách nhầm Mặc Thanh.

Đi trả thù thì nào là lấy trộm thuốc độc, nào là giả vờ vô tình luyện kiếm để ám sát, nào là câu dẫn, nào là giả khổ, cứ tưởng bản thân mình tài giỏi lắm ai ngờ chiêu nào cũng bị Mặc Thanh- lúc đó đã lấy tên Lệ Trần Lan biết tỏng ngay từ đầu. Tưởng mình tàng hình là có thể tùy ý theo dõi người khác, ai ngờ có kẻ còn cao tay hơn, cũng giả tàng hình để theo dõi lại.

Lộ Chiêu Diêu có thể khôn ngoan, tài giỏi ở việc dùng người, đánh lộn nhưng đối với chuyện tình cảm nam nữ thì đúng là một kẻ gà mờ. Yêu cho lắm, háo sắc cho lắm thì cũng chẳng đủ tinh tường mà nhận ra từ đầu đến cuối, Lệ Trần Lan luôn một lòng một dạ yêu thương Lộ Chiêu Diêu.

Lộ Chiêu Diêu thì như thế, nhưng kẻ gác cửa xấu xí Mặc Thanh thì hoàn toàn lại trái ngược với Lộ Chiêu Diêu.

Ngay từ đầu được Lộ Chiêu Diêu cứu, Mặc Thanh đã cảm kích rồi yêu Lộ Chiêu Diêu.

Không như Lộ Chiêu Diêu thích ai thì vác về ngắm, Mặc Thanh yêu Lộ Chiêu Diêu lại luôn giữ trong lòng.

Đoạt được Vạn Quân Kiếm, trở thành môn chủ đời thứ hai của Vạn Lục Môn, đó là những thành tựu chứng minh Mặc Thanh không hề tầm thường và đơn giản như vẻ bề ngoài hắn hay thể hiện.

Mặc Thanh sau đổi tên thành Lệ Trần Lan, đối với việc quản lý Vạn Lục Môn cũng không hề kém Lộ Chiêu Diêu. Chỉ là thay vì phát triển Vạn Lục Môn theo chiều hướng ma đạo ác bá như Lộ Chiêu Diêu vẫn hay làm thì Lệ Trần Lan lại làm Vạn Lục Môn trở nên nhẹ nhàng, bình yên hơn. Thậm chí lúc cần đối phó với Khương Vũ còn có thể liên minh với Cầm Thiên Huyền của Tông môn Thiên Trần Các.

Lúc chưa gặp lại Lộ Chiêu Diêu thì lúc nào cũng u buồn, gặp lại Lộ Chiêu Diêu thì đúng như tìm lại được tôn chỉ sống của bản thân.

Mặc dù Lệ Trần Lan sớm đã biết Lộ Chiêu Diêu núp dưới hình dáng Cầm Chỉ Yên nhưng lại vờ như không biết. Biết Lộ Chiêu Diêu luôn tìm cách lấy mạng mình nhưng cũng mặc kệ để Lộ Chiêu Diêu tự tung tự tác, thậm chí còn phối hợp hành động theo ý Lộ Chiêu Diêu.

A Đại tuy trung thành nhưng nhìn vào cũng thấy môn chủ của mình khó hiểu. Chu Tử Dự vì có chút tình cảm với Lệ Trần Lan cũng cho rằng Lệ Trần Lan bị Cầm Chỉ Yên làm mu muội đầu óc. Cố Hàm Quang thấy Lệ Trần Lan hết lần này đến lần khác hi sinh vì Cầm Chỉ Yên cũng cho rằng Lệ Trần Lan ngu ngốc. Nhưng kỳ thực Lệ Trần Lan lại là một môn chủ gian manh, không hề ngớ ngẩn như những gì người khác thấy.

Ngày đó dưới chân núi Trần Tắc đã như thế nào mà khi Lộ Chiêu Diêu trượt chân chạm môi có tý đã xấu hổ, bẽn lẽn như người lần đầu tiên được hôn. Lệ môn chủ có thể nào thôi giả nai được không?

Cái gì cũng biết nhưng giả vờ ngu ngơ, cái gì cũng giỏi nhưng không phô trương, rêu rao, Lệ Trần Lan và Lộ Chiêu Diêu đúng là hai thái cực hoàn toàn đối lập, thích hợp để bù trừ cho nhau.

Bộ phim Chiêu Diêu đã phát sóng được gần 30 tập, sự giả nai của Lệ Trần Lan hay sự phô trương của Lộ Chiêu Diêu sẽ còn thăng cấp đến mức độ nào, khán giả hãy cùng chờ đón các tập phim tiếp theo được phát sóng từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần nhé.

Hãy cùng SAOstar đón xem phim Chiêu Diêucũng như nhiều siêu phẩm truyền hình Hoa ngữ và châu Á trên Truyền hình FPT nhé.

Vy Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/chieu-dieu-ke-ngo-ngan-hay-to-ra-nguy-hiem-nguoi-nguy-hiem-lai-thich-gia-khu-kho-4685766.html