'Chiêu Diêu': Bạch Lộc và Hứa Khải chỉ là bạn thân nhưng hậu trường thì ngập thính

Trước khi bộ phim 'Chiêu Diêu' lên sóng, Hứa Khải và Bạch Lộc đã vướng tin đồn hẹn hò nhưng hai người khẳng định chỉ là bạn. Sau khi 'Chiêu Diêu' lên sóng, xem cảnh hậu trường, khán giả đều nhận thấy tình bạn thân của hai người thực sự còn ngọt hơn cả đường.

Chiêu Diêu là một bộ phim cổ trang, huyền huyễn, trùng sinh, ngay từ nguyên tác của tác giả Cửu Lộ Phi Hương, khán giả đã có thể thấy được những tình tiết tuy ngọt ngào nhưng cũng vô cùng hài hước.

Khi được chuyển thể thành phim, tuy bị lược bỏ một số chi tiết nhưng thay vào đó, những sự cải biên vừa đủ và hợp lý đã khiến cho Chiêu Diêu trở thành một bộ phim vô cùng đáng xem.

Lộ Chiêu Diêu vốn là một cô gái đơn thuần, lương thiện sống trên núi Phong ma sơn cùng ông nội để canh giữ kẻ được cho là con trai của ma vương.

Sau này Lộ Chiêu Diêu gặp Lạc Minh Hiên, nảy sinh tình cảm, vốn dĩ định nghe theo những lời Lạc Minh Hiên nói ngon nói ngọt, sống đạo lý, trừ gian diệt ác; nhưng một ngày phát hiện Lạc Minh Hiên là kẻ dối trá, nỗi đau bị phản bội cộng với giang hồ không hề giống với những gì Lộ Chiêu Diêu nghĩ, Lộ Chiêu Diêu đã tự thay đổi bản thân, không tu tiên mà tu ma, sáng lập Vạn Lục Môn trở thành nữ ma đầu số một trong giang hồ.

Lộ Chiêu Diêu chỉ vì háo sắc mà bị lừa

Cuối cùng thành Lộ Đại Ma Đầu vang danh thiên hạ

Lộ Chiêu Diêu cứu được tên xấu xí Mặc Thanh, cùng nhau bôn ba giang hồ, sau này vì tranh đoạt Vạn Quân Kiếm mà Lộ Chiêu Diêu bị Mặc Thanh vô tình giết chết.

Lúc sống Lộ Chiêu Diêu rêu rao bao nhiêu, phô trương bao nhiêu thì lúc chết lại bình thường bấy nhiêu. Lộ Chiêu Diêu sống làm bao nhiêu điều ác mà đến lúc chết, bia mộ cũng không được khắc tên, nằm chơ vơ giữa núi, chẳng có ai biết mà đến trả thù cũng chẳng có ai đến cúng tế ngoài Mặc Thanh- kẻ đã giết Lộ Chiêu Diêu, sau này còn chiếm luôn chức môn chủ Vạn Lục Môn.

Lúc sống Lộ Chiêu Diêu làm quá nhiều việc ác, lúc chết thành ma nghèo kiết xác, đã thế Mặc Thanh khi cúng tế Chiêu Diêu còn cúng hẳn một quả táo vừa nhỏ vừa xanh vừa chua. Số phận của con ma họ Lộ đạt đến tận cùng của sự bi đát.

Sau này, Lộ Chiêu Diêu gặp Cầm Chỉ Yên, được trùng sinh dưới hình dạng Cầm Chỉ Yên quay về báo thù Mặc Thanh. Lúc này Mặc Thanh đã trở lại thân phận là con trai ma vương- Lệ Trần Lan.

Quá trình báo thù của Lộ Chiêu Diêu là một câu chuyện hài hước không hồi kết. Miệng thì lúc nào cũng “Ta phải báo thù”, “Ta phải giết Lệ Trần Lan”,… nhưng cuối cùng lại thành yêu kẻ thù rồi chẳng nỡ xuống tay. Về cơ bản cũng là do Lệ Trần Lan vốn dĩ không phải kẻ thù của Lộ Chiêu Diêu, hơn nữa, tất cả những gì Lệ Trần Lan đã đang và sẽ làm đều là vì Lộ Chiêu Diêu: “Ta có thể vì nàng mà vứt bỏ mọi thứ, chỉ cần nàng bình an”.

Chuyện tình yêu của Lộ Chiêu Diêu và Lệ Trần Lan cứ như thế trở thành một cuốn phim hài lãng mạn. Cũng chính vì lẽ đó mà hậu trường phim cũng đầy sự hài hước và ngọt ngào.

Bản thân Hứa Khải vai Lệ Trần Lan và Bạch Lộc vai Lộ Chiêu Diêu ngoài đời đã khá thân thiết với nhau. Diễn các đoạn tình cảm vô cùng ngọt ngào, những đoạn NG hỏng hay quay thử cũng thắm thiết hết phần người khác.

Đứng hóng chuyện thôi mà skinship cũng vô cùng tự nhiên. Như thế này cứ bảo sao mà dân tình không đồn đoán chuyện phim giả tình thật.

Đang đánh nhau cũng phải hôn gió nhau một cái cho thắm thiết. Đang đứng nói chuyện cũng phải lắc lư, đong đưa cho thêm phần đáng yêu.

Đi giới thiệu, tuyên truyền phim hay chụp ảnh đôi, quay phim đôi cũng đều vô cùng tình cảm thắm thiết.

Nói chung thì cặp đôi nam chính nữ chính này từ ngoài đời đến trong phim đều đáng yêu quá mức cho phép. Bộ phim vẫn còn nhiều tập chưa phát sóng, nhà đài chắc hẳn còn rất nhiều video hậu trường đáng yêu nữa, khán giả yêu thích Chiêu Diêu xem phim hàng ngày nhưng cũng đừng bỏ qua rất nhiều những cảnh hậu trường mặn mòi đầy đường đầy muối nhé.

Hãy cùng SAOstar đón xem phim Chiêu Diêucũng như nhiều siêu phẩm truyền hình Hoa ngữ và châu Á trên Truyền hình FPT nhé.

Vy Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/chieu-dieu-bach-loc-va-hua-khai-chi-la-ban-than-nhung-hau-truong-thi-ngap-thinh-4645476.html