Chiều 30 Tết, ngắm phố phường Hà Nội bình yên đến lạ

Chiều 30 Tết, những góc phố xinh xắn ở thủ đô Hà Nội bỗng trở nên bình yên đến lạ, những con đường thường ngày kín đặc người nay vắng lặng khiến lòng người có đôi chút lắng lại.

Chiều 30 Tết, hình ảnh các chuyến tàu hay chuyến xe vội vã chở theo những người con xa nhà về quê ăn Tết đã thưa thớt hẳn, thay vào đó là sự bình yên thực sự của Hà Nội.

Dù lượng người không còn đông đúc như mọi ngày khi những người lao động xa nhà đã trở về quê ăn Tết thì những người sinh sống ở Hà Nội vẫn đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng của mình chuẩn bị bước vào năm mới Kỷ Hợi.

Trên đường Láng Hạ, thường ngày đông đúc tắc đường thì ngày cuối cùng của năm lại khá bình lặng.

Đâu đó, chỉ còn vài hàng bán hoa tranh thủ bán nốt những chậu hoa rồi dọn về chuẩn bị đón Tết bên gia đình.

Ở một góc khác tại khu vực vườn hoa Lạc Long Quân, chợ hoa đã vãn người so với trước đó một ngày.

Những cành hoa đào cuối cùng được người bán buôn ngã giá nhanh chóng để trở về với gia đình chuẩn bị mâm cơm Tất niên ấm cúng.

Ngoài những người còn tất bật thì nhiều người đã tranh thủ chiều 30 để đi dạo phố chụp ảnh để lưu lại kỉ niệm với năm Mậu Tuất.

Ở góc chợ Ngô Sĩ Liên, vẫn còn đó những người tiểu thương tranh thủ bán nốt những món hàng cuối cùng.

Trong khi đó, lá mùi là điều không thể thiếu trong mỗi gia đình chiều 30 Tết để có nồi nước tắm Tất niên.

Những hàng rửa xe cũng đón những vị khách cuối cùng của mình sau 1 ngày lao động hết công suất.

Vẫn là Hà Nội ấy, nhưng lại có chút gì đó rất tình, rất nên thơ và bình yên trong buổi chiều cuối cùng của năm cũ.

Dù lòng ai cũng có chút bồi hồi, xốn xang khi được dạo chơi giữa khoảnh khắc đất trời chuẩn bị chuyển sang một mùa xuân mới, song chắc hẳn sau tất cả thì con người ta vẫn muốn trở về nhà để tận hưởng niềm vui sum họp bên mâm cơm tất niên chiều 30 Tết.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/chieu-30-tet-ngam-pho-phuong-ha-noi-binh-yen-den-la-1182062.html