Chiều 30 Tết, 'đào rừng' dán tem chất đống như củi khô bên vệ đường Hà Nội

Chiều cuối năm, những cành đào vùng cao có giá từ một vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng không bán được, người buôn đào mang chất đống như củi hoặc bỏ lại ngổn ngang bên vệ đường.

Ghi nhận của PV, chiều ngày 11/2 (tức 30 Tết), trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nhiều tiểu thương buôn "đào rừng" bỏ bán, hàng loạt cành đào to nhỏ bị vứt bỏ tại các điểm bán hàng.

Hàng trăm cành đào bị bỏ đống như củi khô, nằm chơ vơ giữa đường không có người mua bán

Hàng trăm cành đào bị bỏ đống như củi khô, nằm chơ vơ giữa đường không có người mua bán

Những cành đào rừng có giá trị từ trăm nghìn đến hàng triệu đồng không bán được giờ chỉ là những đống củi.

...vứt ngổn ngang như thế này.

Người buôn đào ở đây cho biết, chiều 30 Tết, giá đào rừng ở đây bán đồng giá 100.000 đồng/cành, cả công chuyển đến tận nhà khách hàng là 200.000 đồng.

Một số tiểu thương vẫn ở lại bán với hy vọng thu hồi được thêm một ít vốn.

Nhiều cành vẫn nguyên tem dán.

Những cành đào lên rêu mốc rất đẹp cũng bị bỏ đi vì không có khách mua.

Bảo Khánh

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/chieu-30-tet-dao-rung-dam-tem-chat-dong-nhu-cui-kho-ben-ve-duong-277073.html