'Chiến tích' của cậu bé nhoắng cái là nghịch nước, leo cầu thang

Bé Bon có niềm yêu thích đặc biệt với nước, nếu đi đường gặp vũng nước là ngay lập tức nhảy vào xoa xoa, đập đập.

Vài ngày trước, chị Lê Hà Quyên (Hà Nội) đăng tải lên trang cá nhân đoạn vieo về cậu con trai ngồi lọt thỏm trong chiếc chậu nhựa và tự vặn vòi nước xối từ trên đầu xuống một cách thích thú. Mong muốn của Hà Quyên khi chia sẻ những hình ảnh đó là giúp con lưu lại kỷ niệm đẹp đẽ về tuổi thơ để sau này lớn lên con có thể nhìn lại. Chị không nghĩ rằng đoạn video lại nhận được sự quan tâm của nhiều người đến thế.

'Chiến tích' của cậu bé nhoắng cái là đi nghịch nước, leo cầu thang

Lần đầu làm mẹ với Hà Quyên là những giai đoạn "thay đổi chóng mặt" và vô vàn cảm xúc mà nhắc đến thời điểm nào của con, chị cũng "nói mãi không hết". Bà mẹ một con kể lại lúc mang bầu, cậu bé Bon cũng "chăm" quậy lắm, đạp thùm thụp suốt ngày. Cho đến khi ra đời, tính nết ấy dường như thay đổi hoàn toàn, khiến chị và gia đình đều lấy làm lạ.

"Tôi sinh con được hơn cả tháng rồi mà có người đến chơi vẫn không biết; hàng xóm láng giềng cũng chẳng biết đến sự có mặt của Bon. Vì họ bảo không nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Bon cứ ăn xong rồi lại lăn ra ngủ khò. Bởi vậy, ai cũng khen bé ngoan và hiền", Hà Quyên chia sẻ.

Sang giai đoạn bé Bon biết trườn, khoảng 7-8 tháng, mọi chuyện lại thay đổi sang chiều hướng khác. Và kể từ đó đến nay, chị Hà Quyên bảo chưa lúc nào chị có thể rời mắt khỏi con. "Nhoai được đi lấy đồ là biết ngay. Bon phi khắp nơi, mà không mượn ai bế đâu. Đến bây giờ bà nội Bon vẫn nói: 'Ngày bé ngoan thế mà bây giờ lại nghịch thế này'", bà mẹ Hà Nội kể lại.

Cậu bé 18 tháng tuổi thích leo trèo

Ngoài sở thích nghịch nước, bé Bon, 18 tháng tuổi, còn hay leo trèo như sóc, thoắt cái đã trèo lên gác xép hay sang nhà hàng xóm chơi. "Phi vụ nhớ đời" của cậu bé mà đến giờ Hà Quyên vẫn nhớ như in là một lần khiến chị tưởng bé bị người xấu bắt cóc. Chị kể lại hôm đó chị đã đóng cửa, cài then chắc chắn rồi mới đi vệ sinh, nhưng lúc sau quay ra thì không thấy con đâu. Chị chạy khắp nhà, ra ngõ tìm con, vừa đi vừa gọi tên con mà không thấy. Mãi lúc sau, Bon mới "dạ" và cười khanh khách; thì ra bé đã tự mở cửa và trèo lên tầng 2 nhà hàng xóm chơi. Một lần khác, trong lúc mẹ bận việc, bé đã trèo tót lên gác xép và trốn, làm cho mẹ đi tìm đến mức "sợ muốn chết". Cậu bé chỉ chịu xuất hiện khi không tự trèo xuống được và phải gọi mẹ trợ giúp. Những lần đó, Bon mới khoảng 15 tháng tuổi.

Chiếc thùng giấy đựng hàng của mẹ cũng được Bon sử dụng làm đồ chơi.

Chị Hà Quyên cho biết con trai mình thuộc diện "chậm đi, nhanh nói". 16 tháng bé mới biết đi, nhưng ngoài một tuổi đã có thể hát líu lo nhiều bài, từ Mẹ yêu không nào đến Cháu yêu bà... Bà mẹ trẻ nuôi con "thuận tự nhiên" và không áp dụng phương pháp nào đặc biệt. Tuy vậy, chị có một nguyên tắc là không ép buộc con làm những điều con không muốn, vì "càng cấm con chạy ra ngoài, con càng đi". Chị bảo: "Sống với con hiếu động, thích leo trèo thì phải dạy con cách trèo xuống", bởi vậy có hôm chị còn bỏ cả việc để đứng trông cho bé chơi, tránh những lúc bé tự ý leo trèo sau lưng mẹ mà không đảm bảo an toàn.

Với việc bé thích nghịch nước, chị Quyên cũng không phạt đánh con. Sau mỗi "chiến tích" của bé, chị chỉ nhắc nhở, giải thích cho con và rút kinh nghiệm lần sau cài cửa cẩn thận hơn. Những khi chủ động cho bé chơi cùng nước, chị luôn giới hạn thời gian để bé không bị nhiễm lạnh. Theo chị, "trẻ được tự do khám phá mới thông minh" nên hiện tại vẫn hài lòng với cách dạy con của mình.

Hà Nhi

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/gia-dinh/chien-tich-cua-cau-be-nhoang-cai-la-nghich-nuoc-leo-cau-thang-3783529.html