Chiến thắng của SLNA trước HAGL: 'Trẻ xông pha, già mẫu mực'

Sau 6 vòng đấu toàn hòa và thua, SLNA trở về sân Vinh tiếp đón HAGL bằng một thứ bóng đá tấn công rực rửa khiến tất cả những người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ không khỏi bất ngờ và dành những lời tán dương thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sau trận đấu. Điều gì đã khiến SLNA có một trận đấu lột xác như vậy?

“Virus FIFA”

Việc chỉ có thủ thành Nguyên Mạnh lên tuyển trong chiến dịch chinh phục King’s Cup vừa qua tất nhiên sẽ không thể làm hài lòng những người hâm mộ xứ Nghệ. Tuy nhiên, cũng chính vì điều đó nên nhiều trụ cột của SLNA hiện tại có thêm thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục thể lực, tâm lý để sẵn sàng tiếp đón HAGL.

Các cầu thủ HAGL thua thiệt trong tranh chấp với cầu thủ SLNA trong suốt trận đấu. Ảnh: Đức Anh

Các cầu thủ HAGL thua thiệt trong tranh chấp với cầu thủ SLNA trong suốt trận đấu. Ảnh: Đức Anh

Ở phía đối diện, HAGL đóng góp 5 cái tên cho ĐTVN trong chuyến hành quân tới Thái Lan vừa qua và 3 cái tên cho trận giao hữu U23 Việt Nam với U23 Myanmar để chuẩn bị cho SEA games.

Ngoài Văn Thanh phải ngồi ngoài vì chấn thương thì tất cả các cầu thủ còn lại đều được thử sức. Điều đó khiến sự chênh lệch về thể lực nên SLNA có được một thế trận áp đảo hơn đội bóng phố núi trong suốt 90 phút.

Điều kiện tự nhiên

Rõ ràng, việc bất kỳ một đội bóng nào không nằm ở dải đất Bắc Trung bộ phải đến làm khách của SLNA vào lúc 17h ở mùa này không phải là một điều dễ dàng.

Thời tiết khô nóng kết hợp gió Lào không những khiến thể lực các cầu thủ giảm sút nhanh chóng mà còn khiến cho mặt cỏ sân Vinh như dần “hoang mạc hóa”.

HLV trưởng HAGL cho rằng mặt cỏ sân Vinh không tốt là một phần của thất bại. Ảnh: Đức Anh

Tất nhiên đội chủ nhà đã quá quen với những điều kiện khắc nghiệt này để có thể biến những điều kiện khó khăn ấy trở thành những lợi thế của riêng mình.

Cầu thủ HAGL càng đá càng mất sức, trên mặt sân không đảm bảo chất lượng, lối đá thiên về phối hợp của đội khách càng về sau càng trở nên tối tăm.

Trong khi SLNA càng về cuối trận, lúc ánh nắng đã dần khuất thì càng sung mãn và thoải mái hơn về tâm lý để “kết liễu” đối phương.

HLV Nguyễn Đức Thắng chịu thay đổi

Trong suốt trận đấu với HAGL, những người chứng kiến trận đấu không khỏi bất ngờ trước cách nhập cuộc và lối chơi của SLNA lại có sự lột xác đến lạ lẫm.

Trên đường pitch, HLV Nguyễn Đức Thắng trong suốt trận đấu không có nhiều thời gian ngồi trên băng ghế huấn luyện, ông ra sát đường biên thúc giục học trò đẩy cao đội hình, gọi từng cái tên thi đấu chưa nhiệt huyết.

Hồ Tuấn Tài đã ghi bàn ở 2 vòng đấu liên tiếp. Ảnh: Đức Anh

Khi chơi tấn công, áp lực phòng ngự cũng được giảm nhẹ khiến những Memovic, Văn Khánh hay Nguyên Mạnh có một ngày thi đấu dễ thở và có nhiều thời gian hơn để hỗ trợ cho mặt trận tấn công.

Điều này khiến cho HAGL có một trận đấu nghẹt thở trên sân Vinh, trong khi đội chủ sân Vinh khi có được bàn thắng khai thông thế bế tắc tiếp tục tấn công mạnh mẽ nhằm tìm kiếm bàn thắng nhân đôi cách biệt. Sự thay đổi về tư duy chiến thuật của HLV trưởng SLNA đã giúp cho đội nhà có một trận đấu làm hài lòng người hâm mộ.

Trẻ xông pha, già mẫu mực

Trong một ngày mà hàng phòng ngự không phải làm việc nhiều thì ở mặt trận tấn công, từ những cây tre già hay những ngọn măng vừa chớm mọc trên hàng công đều để lại những ấn tượng nhất định trong 3 bàn thắng của đội chủ nhà.

Có những cầu thủ kinh nghiệm làm hậu phương vững chắc, các cầu thủ trẻ SLNA thi đấu thăng hoa. Ảnh: Đức Anh

Văn Bình, Quang Tình với kinh nghiệm của mình đóng góp dấu giày vào 2 trong 3 bàn thắng, trong đó Quang Tình trực tiếp tạo nên một siêu phẩm volley đồng thời giúp SLNA nhân đôi cách biệt.

Bên cạnh đó, những cầu thủ như Ngọc Toàn, Xuân Thắng hay Xuân Mạnh đều thi đấu rất năng nổ. Hồ Tuần Tài có được bàn thắng thứ 2 cho riêng mình sau 2 vòng đấu liên tiếp tại V.League 2019, trong khi Olaha cũng đã ghi bàn trở lại sau hơn 6 trận đấu tịt ngòi.

Chảo lửa thành Vinh sống lại

Sau những thành tích không ấn tượng qua nhiều vòng đấu, sân Vinh sau mỗi vòng đấu SLNA trở về sân nhà thi đấu càng chứng kiến lượng khán giả ít dần đi.

Tuy nhiên, HAGL là một đối thủ mà khi đến với mỗi sân đấu lại nhận được sự quan tâm khá nhiều của những người hâm mộ bóng đá Việt Nam và chuyến làm khách trước SLNA ở vòng 13 V.League 2019 cũng không ngoại lệ.

Rất lâu rồi, “Chảo lửa Thành Vinh” mới kín chỗ như vậy. Ảnh: Đức Anh

Đã rất lâu rồi, những đợt sóng người mới lại tiếp tục được hàng vạn cổ động viên đến với “Chảo lửa thành Vinh” tạo nên. Điều này khiến cho những đôi chân trên sân của các cầu thủ chủ nhà như được tiếp thêm sức mạnh để nhảy múa cùng trái bóng tạo nên trận thắng đậm nhất của SLNA từ đầu mùa.

Với chiến thắng trước HAGL và sự thay đổi về lối chơi sẽ giúp cho đội chủ sân Vinh kéo khán giả trở lại với sân nhà của mình để nó sớm trở lại là “Chảo lửa” như những thời kỳ hoàng kim.

Sỹ Hiếu

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/chien-thang-cua-slna-truoc-hagl-tre-xong-pha-gia-mau-muc-246132.html