Chiến thắng Barcelona, Liverpool hiên ngang bước vào chung kết Champions League

Mặc dù thiếu vắng ngôi sao quan trọng nhất, Mohamed Salah nhưng các học trò của HLV Jurgen Klopp đã làm được điều kỳ diệu bởi Liverpool tại Champions League đã chính thức có mặt tại trận chung kết sau trận đấu tuyệt vời tối hôm qua.

Để thua trắng 0-3 trên sân Nou Camp của Barcelona trong trận lượt đi bán kết Champions League, tưởng chừng như đội hình sứt mẻ của Liverpool không thể lật ngược thế cờ dù được chơi trên sân nhà. Thế nhưng, thật không thể tin họ đã ghi liền 4 bàn và không để thủng lưới bàn nào trong trận lượt về diễn ra đêm qua.

4 bàn thắng chia đều cho hai tiền đạo trẻ Divock Origi (7’, 79’) và Georginio Wijnaldum (54’, 56’). Đây là trận thứ hai liên tiếp tiền đạo người Bỉ Origi ghi bàn cho Liverpool và cả hai trận đều có ý nghĩa sống còn với Liverpool ở hai mặt trận Premier League và Champions League.

Divock Origi (phải) chia vui cùng đồng đội sau khi hoàn tất cú đúp.

Divock Origi (phải) chia vui cùng đồng đội sau khi hoàn tất cú đúp.

Nhưng với Liverpool, cơ hội vô địch Premier League đã giảm rất nhiều khi Manchester City đã đòi lại ngôi đầu cách đây hai ngày (hơn kém nhau 1 điểm, trong khi giải đấu chỉ còn 01 vòng). Có lẽ chính vì thế mà các cầu thủ Liverpool khao khát chiến thắng hơn ở mặt trận Champions League.

Đây là trận thứ hai liên tiếp Origi ghi bàn cho Liverpool.

Thực tế trận lượt về trên sân Alfield, “gã khổng lồ” đến từ Tây Ban Nha, Barcelona, mới là những người chơi ép sân và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhờ sự năng nổ của Messi và người cũ Luis Suarez. Tuy nhiên, các chân sút đội khách hoặc dứt điểm thiếu chính xác, hoặc bóng bị chặn lại bởi chốt chặn cuối cùng là thủ thành Alisson.

Ghi hai bàn trong vòng 3 phút,Wijnaldum (giữa) đã khiến Messi và Suarez phải cúi đầu rời Alfield.

Trong khi đó, các cầu thủ Liverpool lại biết chắt chiu cơ hội hơn khi họ hiểu rằng cần phải ghi hơn 3 bàn và không để thủng lưới. Không những làm tốt nhiệm vụ phòng ngự ngăn đối phương có bàn thắng sân khách, các cầu thủ Liverpool lại còn làm quá tốt nhiệm vụ ghi bàn, qua đó giành chiến thắng chung cuộc sau hai lượt trận với tỷ số 4-3.

Wijnaldum đánh đầu ghi bàn.

Cầu thủ trẻ người Hà Lan tỏa sáng đúng lúc.

Pha bóng khiến hàng thủ Barca chỉ biết đứng nhìn.

Origi xứng đáng là cầu thủ chơi hay nhất trận.

Đội trưởng của Liverpool, Jordan Henderson ôm bóng sau khi Origi ghi bàn mở tỷ số.

Luis Suarez (trái) đã có ngày trở về không mấy vui vẻ.

Anh luôn bị theo kèm rất sát bởi hậu vệ Fabinho.

Đội trưởng Henderson bị đau đầu gối.

Bên ngoài sân, HLV Jurgen Klopp ôm đầu lo lắng. Rất may Henderson vẫn tiếp tục thi đấu.

Messi (trái) và Barcelona chính thức dừng bước tại Champions League.

Đối thủ của họ trong trận chung kết sẽ là đội giành chiến thắng chung cuộc ở cặp đấu còn lại diễn ra đêm nay giữa Ajax và Tottenham. Với việc Liverpool ngược dòng thành công, liệu Tottenham có làm được điều tương tự để hiện thực hóa một trận chung kết toàn Anh như năm 2008 từng diễn ra trên đất Nga giữa Chelsea và M.U?

Đội hình thi đấu và chấm điểm cầu thủ:

LIVERPOOL: (4-3-3) Alisson 7.5; Alexander-Arnold 8, Matip 7.5, Van Dijk 8, Robertson 7.5 (Wijnaldum 46, 8.5); Fabinho 8.5, Milner 8.5, Henderson 8; Mane 8.5, Shaqiri 7.5(Sturridge 90), Origi 9

Dự bị không sử dụng: Mignolet (GK); Lovren, Gomez, Brewster, Woodburn

Ghi bàn: Origi (7, 79), Wijnaldum (54, 56)

BARCELONA: (4-3-3) Ter Stegen 6; Sergi Roberto 6, Pique 7, Lenglet 6, Alba 6; Rakitic 6, Busquets 6.5, Vidal 6.5(Arthur 75, 6); Coutinho 5.5 (Semedo 60, 6), Suarez 6, Messi 6.5

Dự bị không sử dụng: Cillessen (GK); Malcom, Umtiti, Vermaelen, Alena

PV

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/chien-thang-barcelona-liverpool-hien-ngang-buoc-vao-chung-ket-champions-league-post298759.info