Chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh trưởng thành sau 1 tháng nhập ngũ

Sau một tháng nhập ngũ, các chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động, Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã dần quen với nếp sống, sinh hoạt của người lính. Với sự miệt mài hăng say rèn luyện, họ đã thực sự trưởng thành trong từng suy nghĩ, hành động.

Động tác đi đều rõ ràng, dứt khoát

Động tác đi đều rõ ràng, dứt khoát

Năm 2019, Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh tiếp nhận 100 tân binh. Bước vào học tập, rèn luyện, ban đầu tuy có gặp một số áp lực do lạ lẫm, bỡ ngỡ với kỷ luật quân đội.

Động tác đặt mũ theo phân chia cử động được thực hiện ngay thẳng, gọn gàng

Nhưng sau gần 1 tháng huấn luyện, các chiến sĩ trẻ đã quen thuộc với việc chấp hành nghiêm quy chế huấn luyện, nền nếp chính quy, điều lệnh...

Thực hiện dũng mãnh các thế võ

Những nội quy trong sinh hoạt hàng ngày như gấp nội vụ, vệ sinh nơi ăn ở, cách xưng hô, chào hỏi đều được thực hiện thuần thục…

Chăm chú, nghiêm túc học tập chính trị

Các chiến sĩ trẻ đã dần có tác phong, bản lĩnh của một quân nhân và sống chan hòa, đoàn kết với đồng đội .

Nội vụ chăn màn được các xếp gọn gàn, ngăn nắp

Thường xuyên luyện tập thể thao để tăng cường sức khỏe...

...và tăng gia sản xuất, đặc biệt là trồng rau sạch để cải thiện bữa ăn

Những khuôn mặt đã rám nắng, rắn rỏi hơn rất nhiều. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ khung, các chiến sỹ mới tự tin, hăng say học tập, luyện tập, thể hiện rõ sự nỗ lực hoàn thành tốt khóa huấn luyện.

Thế Mạnh - Thanh Giang

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/luc-luong-vu-trang/chien-sy-bien-phong-ha-tinh-truong-thanh-sau-1-thang-nhap-ngu/170215.htm