Chiến sĩ vùng biên 'thắp lửa' đêm trăng rằm

Để chào đón một mùa trung thu mới, những chiến sĩ Đồn biên phòng Bát Mọt (Thanh Hóa) đã khẩn trương triển khai các hoạt động hướng đến trẻ em vùng biên giới xa xôi.

Mỗi năm một mùa trung thu ý nghĩa, các chiến sĩ Đồn biên Phòng Bát Mọt (xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) lại hối hả chuẩn bị các hoạt động cho đêm hội trăng rằm. Năm nay, những “Tay kéo Biên phòng” đã trổ tài cắt tóc miễn phí cho 135 em nhỏ ở địa phương.

Trong ngày 30-9 vừa qua, Đồn biên phòng Bát Mọt đã phối hợp với các nhà hảo tâm và Hội LHPN Thường Xuân tổ chức tặng quà và tổ chức chương trình “Vầng trăng biên cương” cho các cháu thiếu nhi.

Hơn 50 cuốn sách truyện, 359 bộ quần áo, 50 mũ bảo hiểm, và hàng trăm phần quà bánh kẹo, đèn ông sao vừa được đơn vị phối hợp trao đến các cháu thiếu nhi nơi bản nghèo biên giới.

Để hỗ trợ những em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đợn vị đã tổ chức thăm hỏi và trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng.

Trung thu đến sớm, không khí nơi vùng biên xa xôi ngập tràn niềm vui. Hàng trăm em nhỏ tập trung từ rất sớm để vui đêm hội trăng rằm.

Các chiến sĩ chuẩn bị những chiếc đèn ông sao để trao tặng các em nhỏ vùng biên.

Chương trình văn nghệ “thắp lửa” đêm hội trăng rằm.

Trung tá Thịnh Văn Kiên – Chính trị viên đồn Biên phòng Bát Mọt, cho biết: “Đến hẹn lại lên, mỗi dịp Tết trung thu về, đồn biên phòng lại tổ chức phối hợp với các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương để tổ chức đêm hội trăng rằm cho các cháu. Hy vọng, qua chương trình sẽ giúp các cháu có thêm động lực để cố gắng học tập thật tốt, trở thành những người con ngoan, trò giỏi.”

Không khí đêm trung thu ngập tràn trên khắp bản làng vùng biên xa xôi.

Tuấn Kiệt

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/chien-si-vung-bien-thap-lua-dem-trang-ram/125117.htm