Chiến sĩ 'quân hàm xanh' vun trồng mầm xanh biên cương

'Khi sinh ra cháu đã thiếu tình yêu thương của cha. Mẹ đi làm ăn xa nên cháu phải về ở cùng ông bà ngoại. Ông bà tuổi cao sức yếu, hoàn cảnh khó khăn nên anh trai cháu phải sớm nghỉ học để phụ giúp ông bà kiếm tiền trang trải cuộc sống.

 Các cháu được Bộ đội Biên phòng 3 tỉnh Lào Cai, Sơn La, Hà Giang nhận nuôi và đỡ đầu chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Các cháu được Bộ đội Biên phòng 3 tỉnh Lào Cai, Sơn La, Hà Giang nhận nuôi và đỡ đầu chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

May mắn cháu được các chú, các bác Đồn Biên phòng (ĐBP) Bát Xát đón về nuôi dưỡng, chăm sóc và tiếp tục được đi học”-những chia sẻ của em Tẩn Minh Khải tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019 do Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em (DS,GĐ&TE) Bộ Quốc phòng tổ chức mới đây khiến nhiều người xúc động.

Chia sẻ về trường hợp Tẩn Minh Khải, Đại úy Trương Thanh Dũng, Trợ lý công tác quần chúng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lào Cai kể lại: Biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình Khải, tháng 8-2018, ĐBP Bát Xát nhận đón về chăm sóc theo Chương trình “Nâng bước em đến trường”. Tẩn Minh Khải rất chịu khó và ham học hỏi, nhất là từ khi về sống tại đồn, cháu có nhiều tiến bộ. Năm học 2018-2019, Khải đạt nhiều thành tích cao trong học tập: Danh hiệu học sinh xuất sắc năm học 2018-2019; Giải nhất kỳ thi Trạng nguyên môn Tiếng Việt cấp huyện; Giải ba kỳ thi Trạng nguyên môn Tiếng Việt cấp tỉnh".

Tẩn Minh Khải là một trong hai cháu hiện được ĐBP Bát Xát nhận nuôi. Cùng trang lứa với Khải là Thào Đức Dũng, cả hai cùng độ tuổi lên 10, học cùng trường, lại có hoàn cảnh gia đình nhiều éo le, suýt bỏ học nửa chừng nếu không có sự quan tâm của các chiến sĩ "quân hàm xanh". Còn nhớ, ngày đón các em về đồn, Khải và Dũng chỉ là những đứa trẻ với mơ ước nhỏ nhoi là hằng ngày được cắp sách đến trường như chúng bạn. Thế mà, chỉ sau gần hai năm về sống trong môi trường mới, cả hai nhìn chững chạc, trưởng thành hơn rất nhiều; nhất là sức học của các em ngày càng tiến bộ rõ nét. Ngoài giờ học tập, các em còn biết làm nhiều việc phụ giúp các chú các bác, như: Nhặt rau, tưới cây, học gấp chăn màn, vệ sinh cá nhân, nơi ở… một cách tự giác và nền nếp.

Dịp này, cả Khải và Dũng cùng 7 em học sinh hiện được BĐBP các tỉnh: Lào Cai, Hà Giang, Lạng Sơn nhận nuôi, vinh dự được về Thủ đô Hà Nội, đón nhận món quà của Ủy ban DS,GĐ&TE Bộ Quốc phòng trao tặng nhân dịp Tháng hành động vì trẻ thơ. Các em hồn nhiên kể với chúng tôi về niềm vui, hạnh phúc và cả những khó khăn phải vượt qua chính mình những ngày đầu sống cùng các chú, các bác trong ĐBP Bát Xát. Khải bảo, hôm được các chú trong ĐBP thông báo sắp được ra Hà Nội, cả hai đều rất vui, náo nức mong chờ, bởi từ bé chưa bao giờ đi xa khỏi nơi sinh sống. Khi ngồi trên xe, quãng đường về Hà Nội khá dài, hai chú bé say lăn say lóc; thế nhưng, khi đến Thủ đô, cả hai tỉnh như sáo, miệng cười, mắt sáng, líu lo hỏi đủ thứ vì lạ lẫm và thích thú.

Theo Đại úy Trương Thanh Dũng: Tẩn Minh Khải và Thào Đức Dũng là hai em trong số 11 em đang trực tiếp được nuôi dưỡng tại 4 ĐBP: Y Tý, Bát Xát, Si Ma Cai, A Mú Sung thuộc BĐBP tỉnh Lào Cai. Riêng năm học 2018-2019, BĐBP tỉnh Lào Cai đỡ đầu 71 em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”. Hằng tháng, các đơn vị phối hợp với nhà trường, chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên gia đình, theo dõi, giúp đỡ, nắm kết quả học tập và kịp thời động viên các em vượt khó vươn lên trong học tập. Nhờ đó, kết quả học tập của các em đều có sự chuyển biến rõ rệt. Năm học 2018-2019, nhiều em đạt danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc; còn lại đều đạt học sinh tiên tiến.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó chính ủy BĐBP, Chủ tịch Ủy ban DS,GĐ&TE Bộ tư lệnh BĐBP khẳng định: Chương trình “Nâng bước em đến trường” mang ý nghĩa nhân văn rất lớn. Nêu gương làm trước, các đồng chí chỉ huy Bộ tư lệnh BĐBP đều trực tiếp nhận đỡ đầu các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Điều đó tạo sự lan tỏa rộng khắp đối với các cơ quan trong toàn lực lượng. Chỉ tính riêng năm học 2018-2019, đã có 2.546 cháu được các cơ quan, đơn vị BĐBP nhận đỡ đầu theo Chương trình "Nâng bước em đến trường", trong đó nhiều cháu có thành tích học tập xuất sắc".

Được biết, không riêng ở BĐBP tỉnh Lào Cai, tại các đơn vị, chỉ huy giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, từng đội và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các cán bộ, chiến sĩ đơn vị; trong đó, nòng cốt là Đoàn thanh niên và Đội công tác địa bàn. Các đồng chí đã phối hợp với chính quyền địa phương và nhà trường tiến hành khảo sát, tìm hiểu từng nhà để lựa chọn những trường hợp thật sự xứng đáng. Ưu tiên trước hết là những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập; gia đình chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, vào các dịp lễ, Tết và khai giảng năm học mới, các đơn vị BĐBP thường xuyên quan tâm tặng quà, nhu yếu phẩm, quần áo, sách vở, dụng cụ học tập, phương tiện đi lại để hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn yên tâm đến trường. Tùy năng lực của mỗi em để định hướng nghề nghiệp như giới thiệu vào một số trường, như: Trường thiếu sinh quân, Trường năng khiếu và các trường đại học, học viện quân đội hoặc học trường nghề để sau này các em sẽ mang kiến thức trở về xây dựng quê hương, biên giới ngày càng phát triển giàu mạnh.

Bài và ảnh: KIM ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/chien-si-quan-ham-xanh-vun-trong-mam-xanh-bien-cuong-580697