Chiến sĩ nén đau thương chịu tang mẹ tại đơn vị

Để tạo điều kiện cho chiến sĩ làm tròn đạo hiếu người con khi có tang mẹ, nhưng không thể về được vì nhiệm vụ của người lính, Tiểu đoàn Bộ binh 8, Trung đoàn 29, Sư đoàn 307 (đóng quân tại Phổ Phong, TX.Đức Phổ) đã lập bàn thờ để binh nhì Nguyễn Huy Hoàng thắp hương bái vọng khi mẹ qua đời tại quê nhà. Chỉ huy đơn vị đã thăm hỏi, chia buồn và động viên chiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng vượt qua nỗi đau vì điều kiện dịch bệnh và nhiệm vụ của quân đội không về chịu tang mẹ được.

Binh nhì Nguyễn Huy Hoàng, bái vọng bàn thờ mẹ tại đơn vị, vì không thể về quê nhà chịu tang.

Mẹ binh nhì Nguyễn Huy Hoàng là bà Lê Thị Hồng Lan, ở thôn Phú An Nam 4, xã Diên An, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã qua đời vào đêm 16.5. Hoàng là con trai cả trong gia đình có hai anh em. Trước đó, khi mẹ Hoàng trở bệnh nặng, gia đình có làm đơn xin cho Hoàng về chịu tang, nhưng tình hình dịch Covid-19 đang phức tạp, trong khi anh đang thực hiện khóa huấn luyện và tham gia phòng, chống dịch tại đơn vị, nên không thể về quê.

Tin, ảnh: X.THIÊN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2026/202105/chien-si-nen-dau-thuong-chiu-tang-me-tai-don-vi-3058503/