Chiến sĩ mũ nồi xanh lên đường làm nhiệm vụ quốc tế

Trong tiết trời se lạnh đầu đông, các y, bác sĩ thuộc biên chế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 của Việt Nam đã chia tay người thân lên đường thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình tại Phái bộ Liên hợp quốc ở Nam Sudan.

Trên đường băng sân bay Nội Bài rộn rã tiếng nói cười, động viên của người thân khi chia tay các cán bộ, y bác sĩ lên đường làm nhiệm vụ quốc tế. Mọi người dành cho nhau những lời dặn dò ân cần, những cái ôm, cái bắt tay thật chặt... Đây sẽ là những nguồn động viên lớn nhất để cán bộ, y bác sĩ yên tâm lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng cho Tổ quốc.

TRỌNG HẢI – THU HÀ (thực hiện)

Động viên cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 trước giờ khởi hành.

Những nụ cười tươi vui, háo hức sẽ là hành trang ngọt ngào theo chân các chiến sĩ mũ nồi xanh khi làm nhiệm vụ xa Tổ quốc.

Đại úy Nguyễn Văn Quỳnh chia tay vợ và con gái 3 tháng tuổi.

Phút giây đại gia đình động viên, chia sẻ và chào nhau qua video call.

Thiếu tá Bạch Thúy Hằng lưu luyến chia tay hai con trai.

Chia tay người thân, các cán bộ, nhân viên lên ô tô cơ động ra máy bay.

Đại diện Đại sứ quán Australia động viên các thành viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2.

Các chiến sĩ mũ nồi xanh phấn khởi, tự hào khi được làm nhiệm vụ quốc tế.

Các chiến sĩ chào người thân và Tổ quốc trước khi lên đường.

Toàn đoàn chụp lưu niệm trước giờ bay.

Thời gian công tác tại phái bộ Nam Sudan là 12 tháng, nhiệm vụ thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1.

Những nụ cười tự tin sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trên đường băng sân bay Nội Bài rộn rã tiếng nói cười, động viên của người thân khi chia tay các cán bộ, y bác sĩ lên đường làm nhiệm vụ quốc tế. Mọi người dành cho nhau những lời dặn dò ân cần, những cái ôm, cái bắt tay thật chặt... Đây sẽ là những nguồn động viên lớn nhất để cán bộ, y bác sĩ yên tâm lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng cho Tổ quốc.

TRỌNG HẢI – THU HÀ (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-anh/chien-si-mu-noi-xanh-len-duong-lam-nhiem-vu-quoc-te-602954