Chiến sĩ CSGT tìm thấy bé trai 7 tuổi lạc mẹ giữa 'cơn bão' sau trận thắng của Việt Nam trước Malaysia

Được mẹ dẫn ra công viên 23 Tháng 9 xem không khí ăn mừng đội tuyển Việt Nam trước Malaysia, bé trai 7 tuổi lạc mất cha mẹ và đi đến tận đường hầm sông Sài Gòn.

Trước đó, khoảng 22h đêm 16/9, bé Muhama Chabdul Salam (7 tuổi, ngụ quận 1) được mẹ là chị Rukha Yahmary (dân tộc Chăm) dẫn ra công viên này theo dõi không khí náo nhiệt ăn mừng chiến thắng của bóng đá Việt Nam tại trận đấu vòng loại AFF Cup 2018 trước Malaysia.

Sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia, cổ động viên đổ ra khắp trung tâm Sài Gòn ăn mừng, đi bão

Thời điểm này khu vực trung tâm TP rất đông đúc xe cộ, tiếng hò reo ăn mừng. Chỉ phút chốc lơ là, người mẹ quay sang thì không thấy con trai mình đâu liền hốt hoảng đi tìm. Khi thấy tổ tuần tra của Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng CSGT đường bộ và đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông và phòng chống đua xe trái phép, người mẹ đau khổ chạy đến cầu cứu các chiến sĩ.

Thiếu tá Huỳnh Quốc Nhanh – Đội phó Đội CSGT Bến Thành lập tức thông báo cho các CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường chú ý về trường hợp một cháu bé đi lạc. Theo người mẹ, bé trai thời điểm đi lạc cao hơn 1 mét, mặc áo thun màu đỏ, quần jean ngắn màu xanh.

Người mẹ vui mừng tìm lại được con trai đi lạc

Đến 23h chiến sĩ Bùi Xuân Thanh phát hiện dcháu bé đang có nhiều đặc điểm tương tự đang đi bộ một mình ở khu vực đường hầm Sông Sài Gòn. Qua tiếp xúc, chiến sĩ này nhanh chóng đưa bé về trụ sở công an phường Nguyễn Thái Bình và báo cáo lên cấp trên để thông báo chị Rukha Yahmary đến nhận diện. Tìm gặp được con trai, người mẹ này bày tỏ sự cảm ơn chân thành với các chiến sĩ CSGT Bến Thành.

Tâm Nguyên

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/chien-si-csgt-tim-thay-be-trai-7-tuoi-lac-me-giua-con-bao-sau-tran-thang-cua-viet-nam-truoc-malaysia-c2a302863.html