Chiến sĩ CSGT kịp ngăn người phụ nữ đòi nhảy cầu sông Hồng

Ngày 22-2, BCH Đội trưởng Đội CSGT số 1 – Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ trên địa bàn, tổ công tác của đơn vị cùng người dân đã giải cứu thành công một phụ nữ có ý định nhảy xuống sông Hồng tự tử…

Được biết, khoảng hơn 19g ngày 21-2, khi đang làm nhiệm vụ trên cầu Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Trung úy Phan Đức Hùng và Thượng úy Nguyễn Quang Vinh – CBCS Đội CSGT số 1 – Phòng CSGT CATP Hà Nội nhận được tin báo tại khu vực nhịp cầu số 9 có một phụ nữ đang có ý định gieo mình xuống dòng sông Hồng để quyên sinh.

Lập tức, hai chiến sỹ CSGT đã cùng tổ bảo vệ cầu Chương Dương nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Lúc này, người phụ nữ đứng chới với bên thành cầu, trên tay chị ta đang cầm một chiếc kéo tự gí vào cổ mình và đòi nhảy cầu tự tử. Bên cạnh có rất nhiều đồ đạc cá nhân. Trước tình thế đó, Trung úy Phan Đức Hùng đã tiến đến gần hơn với người phụ nữ, cố gắng kéo dài thời gian để động viên, khuyên nhủ, thuyết phục giúp chị ta lấy lại bình tĩnh.

Tuy nhiên, sau nửa giờ thuyết phục không thành, lợi dụng sơ hở lúc người phụ nữ la hét, khóc lóc, Trung úy Phan Đức Hùng cùng anh Ngô Đăng Nam, SN 1993, trú tại tổ 7, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên là người dân lưu thông qua đây đã nhanh chân lao vào giữ chặt chị ta, lấy được chiếc kéo và dùng hết sức lôi người này vào khu vực an toàn.

Chiến sỹ CSGT động viên chị T hãy suy nghĩ tích cực hơn và trở về với gia đình. ảnh: Lê Mận

Chiến sỹ CSGT động viên chị T hãy suy nghĩ tích cực hơn và trở về với gia đình. ảnh: Lê Mận

Trong khi người phụ nữ vẫn ngoan cố, một mực đòi lao xuống sông. Quá trình vật lộn để giải cứu người phụ nữ này khiến hai tay Trung úy Hùng xây xát, rớm máu. Song, thật may mắn, người phụ nữ được an toàn và được tổ công tác đưa về trụ sở. Sau khi lấy lại bình tĩnh, người phụ nữ cho biết tên H.T.T, SN 1989, quê ở tỉnh Lạng Sơn.

Chị T chia sẻ rằng, do cuộc sống vợ chồng phát sinh nhiều mâu thuẫn không tìm được hướng giải quyết khiến chị chán nản. Nhiều ngày nay chị đã bỏ ăn và muốn tìm đến cái chết để kết thúc mọi chuyện. Chiều 21-2, chị T mang theo đồ đạc cá nhân, bắt xe ôm từ nhà trọ ở phường Việt Hưng, quận Long Biên sang trung tâm Hà Nội. Trên đường đi, chị vừa khóc lóc vừa quay clip để từ biệt mọi người.

Thấy vậy, người lái xe ôm đã không tiếp tục chở mà dừng lại ở chân cầu. Không từ bỏ ý định, chị vẫy xe một người phụ nữ, xin đi nhờ lên giữa cầu rồi dừng lại, tiến ra lan can cầu với ý định dại dột… Sau khi được các chiến sỹ CSGT động viên, thuyết phục, chị T đã đồng ý gặp người thân trong gia đình đang chờ đón chị tại CA phường Ngọc Lâm, quận Long Biên.

Sau đó, CBCS Đội CSGT số 1 đã sử dụng xe chuyên dụng đưa chị T đến trụ sở CA phường Ngọc Lâm để gia đình đưa chị về. Chị T cũng đã suy nghĩ thông suốt, hối hận về hành động dại dột của mình, hứa sẽ tiếp tục sống thật tốt.

Lê mận

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chien-si-csgt-kip-ngan-nguoi-phu-nu-doi-nhay-cau-song-hong-137496.html