Chiến dịch giải cứu voi cô đơn

Một chiến dịch đang được vận động tại thành phố New York của Mỹ để di dời một con voi đã trải qua 13 năm sống trong tình trạng cô độc ở Sở thú Bronx, theo tờ The New York Post hôm qua.

Những người vận động cho quyền lợi của voi Happy - Ảnh: Twitter

Dù được đặt cho cái tên “Happy” (tức Hạnh phúc), con voi 48 tuổi luôn một mình lủi thủi trong chuồng từ năm 2006 sau khi bị các con voi khác tấn công.

Bất chấp tình trạng bị voi cùng đàn hắt hủi, Happy rất nổi tiếng trong thế giới con người và cũng là con voi đầu tiên trên thế giới được công nhận sở hữu năng lực tự nhận thức.

Đã có hơn 650.000 người ký vào đơn thỉnh nguyện trên Change.org với hy vọng sớm thay đổi tình trạng sống của Happy. Họ yêu cầu chuyển Happy sang khu bảo tồn dành cho voi, cho phép nó kết bạn và rũ bỏ tình trạng đơn độc.

[VIDEO] Nghệ sĩ piano lão luyện đem "đàn đánh tai voi"

Phi Yến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/chien-dich-giai-cuu-voi-co-don-1090067.html