Chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc từ cát 'Giáo hoàng cầu nguyện' ở bãi biển Nam Định

Những người dân đi tắm biển ở thị trấn Rạng Đông, thuộc bãi biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định chiều 1/5 đã vô cùng ngạc nhiên và thích thú khi tình cờ được chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc được làm bằng cát hết sức sống động.

Đó là tác phẩm được 3 chàng thanh niên Nam Định thực hiện với ý tưởng mô phỏng Giáo hoàng Francis đang chủ trì phép lành đặc biệt trực tuyến tại tòa thánh Vatican hôm 27/3, thời điểm đại dịch Covid-19 diễn ra ở khắp nơi trên thế giới.

Tác phẩm được làm hoàn toàn bằng cát có kích thước 4x5m, trong đó tượng Giáo hoàng Francis cao 2,5m đang đứng cầu nguyện trước chúa Jesus trên cây thập tự.

Trao đổi với PV, nhà điêu khắc gỗ Lại Trình (sinh năm 1989, trú tại thị trấn Quỹ Nhất, Nghĩa Hưng, Nam Định) cho biết, anh và hai người bạn của mình là Nguyễn Sơn và Trần Nhất đều đam mê điêu khắc và mong muốn làm nên tác phẩm này để thể hiện niềm tin tôn giáo cũng như mong muốn kêu gọi mọi người cùng đoàn kết chống lại đại dịch Covid-19.

“Chúng tôi lấy cảm hứng từ bức ảnh Đức Giáo hoàng đang cầu nguyện cho thế giới thoát khỏi đại dịch Covid-19. Điêu khắc cũng là công việc thường ngày của anh em chúng tôi nhưng việc làm một tác phẩm hoàn toàn bằng cát là một sự mới lạ.” – anh Lại Trình cho hay.

Được biết, cả 3 nhà chàng trai này hoàn thành tác phẩm “Giáo hoàng cầu nguyện” chỉ trong vòng chưa đầy 3 giờ đồng hồ với những dụng cụ hết sức đơn sơ là xẻng, dây, dao xây, dao nhọn, và chổi quét sơn.

Theo nhà điêu khắc Trần Nhất, đây không phải là lần đầu tiên anh thực hiện một tác phẩm tôn giáo bằng cát. Trước đó anh từng tạo nên tác phẩm Giáo hoàng bằng cát cao tới 5m cũng trên một bãi biển thuộc tỉnh Nam Định.

Trước đó, ngày 27/3, Giáo hoàng Francis một mình chủ trì phép lành đặc biệt tại Quảng trường St.Peter, nơi thường quy tụ hàng vạn người. Đây là buổi cầu nguyện đặc biệt mà Vatican gọi là "Ơn toàn xá đặc biệt vào thời đại dịch". Giáo hoàng Francis kêu gọi thế giới xem khủng hoảng đại dịch Covid-19 là bài thử thách sự đoàn kết.

Buổi cầu nguyện đặc biệt xảy ra đúng thời điểm nước Ý tuyên bố số ca tử vong vì đại dịch Covid-19 lên đến hơn 9.000 ca, và số ca nhiễm đã vượt qua Trung Quốc.
Cũng chính vì sự kiện đặc biệt này mà 3 chàng trai quê Nam Định đã mang đến cho hàng nghìn người có mặt tại bãi biển một sự ngỡ ngàng, thích thú.

Dưới đây là hình ảnh về 3 chàng trai thực hiện tác phẩm điêu khắc từ cát "Giáo Hoàng cầu nguyện" trên bãi biển Rạng Đông (Nam Định):

Tác phẩm nghệ thuật được làm từ cát của 3 chàng trai đang dần hoàn thiện

Tác phẩm nghệ thuật được làm từ cát của 3 chàng trai đang dần hoàn thiện

Góc nhìn từ phía sau tượng chúa Jesus.

Phía sau những người đang tắm biển.

Nguyên liệu hoàn toàn tại chỗ: Cát và vỏ ốc.

Nhóm tác giả chụp hình lưu niệm sau khi hoàn thành. Từ trái sang phải: Lại Trình, Trần Nhất, và Nguyễn Sơn.

Do là thời điểm nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nên những ngày này, lượng người đổ về bãi biển thị trấn Rạng Đông rất nhiều. Chính vì vậy, nhiều người đến bãi biển rất thích thú khi chiêm ngưỡng tác phẩm.

Bên cạnh việc người dân được nghỉ lễ, một nguyên nhân khác là người dân có tâm lý “xả hơi” sau thời gian thực hiện cách ly xã hội.

Nguyễn Tuân

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/3-chang-trai-lam-tac-pham-cat-giao-hoang-cau-nguyen-o-bai-bien-nam-dinh-61949.html