Chiêm ngưỡng loài hoa của núi rừng Tây Bắc giữa lòng Hà Nội

Là đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, hoa ban có màu trắng xen lẫn hồng tím thường nở vào mỗi dịp xuân sang đang nở rực rỡ ở giữa lòng Thủ đô khiến cho người dân xao xuyến.

Hoa ban với tên gọi khác là hoa móng bò thường nở rộ vào mùa xuân thời điểm cuối tháng 2.

Hoa ban với tên gọi khác là hoa móng bò thường nở rộ vào mùa xuân thời điểm cuối tháng 2.

Đây là loài hoa không có hương nhưng lại có vị ngọt, mỗi bông hoa gồm 4-5 cánh và nhị có màu hồng.

Nhắc đến hoa ban là người dân nghĩ ngay tới loài hoa thường được trồng ở các vùng núi phía Bắc như Mộc Châu, Sơn La, Điện Biên... với màu trắng xen lẫn chút tím hồng đặc trưng.

Hiện nay, ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội, người dân cũng đang được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp dịu dàng của núi rừng Tây Bắc trên các con đường như Hoàng Diệu, Bắc Sơn và Thanh Niên.

Ghi nhận của phóng viên, ngày 15/2, tai khu vực đường Bắc Sơn và Hoàng Diệu rất đông người dân kéo về đây cùng chiêm ngưỡng hoa ban.

Thời tiết giữa Thủ đô đã có nắng ấm không còn âm u, mịt mù như những ngày trước đó cũng làm cho người dân cảm thấy dễ chịu khi ra đường.

Tận hưởng không khí trong lành và tranh thủ những ngày hoa nở rộ nhiều người đua nhau đến đây để chụp ảnh, lưu giữ lại những khoảnh khắc thơ mộng.

Nhiều người bị mê hoặc bởi vẻ đẹp dịu dàng của hoa ban.

Những con phố ngập hoa ban ở Hà Nội còn thu hút rất nhiều người đam mê nhiếp ảnh đến ghi lại những khoảnh khắc mùa hoa ban.

Các thiếu nữ Hà Nội thường tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi khi hoa ban nở rực rỡ để thoải mái tạo dáng chụp những bức hình lung linh trong tà áo dài, lưu giữ khoảnh khắc đẹp nhất mùa hoa.

Chia sẻ với phóng viên, nhiều bạn trẻ cho biết, bản thân thích tìm đến những con đường có hoa ban để ngắm hoa, chụp ảnh cùng bạn bè của mình.

Các bạn nhí cũng rất tự tin khoe sắc bên cạnh hoa ban.

Hoa ban không phải loài hoa đặc trưng của Hà Nội nhưng hoa ban được người dân Thủ đô yêu mến và coi như một dấu hiệu tốt đẹp hơn mà mùa xuân mang tới.

Chia sẻ với phóng viên, anh Nguyễn Tiến Chung (Hà Nội) - một thợ ảnh cho biết: “Với màu sắc dịu dàng của loài hoa đến từ Tây Bắc như xua tan cái âm u, xám xịt của thời tiết se lạnh tại Hà Nội, tạo nên vẻ đẹp mộng mơ, nao lòng".

Hữu Thắng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chiem-nguong-loai-hoa-cua-nui-rung-tay-bac-giua-long-ha-noi-a465878.html