Chiếc vé lên V.League bất ngờ kịch tính

Những tưởng tân binh đầu bảng Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) sẽ băng băng về đích, nhưng “ó biển” lại bất ngờ “gãy cánh” ngay trên sân nhà. Sau khi biến Phố Hiến thành khán giả, ở vòng 3 chỉ cần thắng Bình Định với tỷ số tối thiểu BRVT sẽ loại thêm một đối thủ trực tiếp và có thể vô địch trước 1 vòng đấu.

Bà Rịa-Vũng Tàu (trái) để thua bạc nhược 0-4 ngay trên sân nhà

Bà Rịa-Vũng Tàu (trái) để thua bạc nhược 0-4 ngay trên sân nhà

Tuy nhiên, có vẻ như các học trò của HLV Trần Minh Chiến sớm chủ quan, tự mãn và đã phải trả giá đắt bằng thảm bại không ai ngờ 0-4. Cùng thời điểm, Khánh Hòa có chiến thắng vừa đủ 1-0 trên sân Bình Phước. Từ 4 điểm nhiều hơn, BRVT bị 2 đối thủ miền Trung Bình Định và Khánh Hòa rút ngắn khoảng cách còn đúng 1 điểm.

Cũng như cuộc chiến trụ hạng ở V.League, cuộc đua giành suất lên V.League ở hạng Nhất là thế tam mã, nhưng sít sao và kịch tính hơn nhiều khi chỉ còn 2 vòng nữa. “Là HLV trưởng, tôi chịu trách nhiệm đầu tiên về thất bại này. Đây không phải là lúc nói đúng, sai mà toàn đội phải gạt qua nỗi buồn, siết chặt tay. Ngôi đầu vẫn là của BRVT, quyền tự quyết trong tay chúng tôi vì chỉ cần thắng 2 trận cuối là vô địch” - HLV Trần Minh Chiến vẫn tự tin tuyên bố. Tuy nhiên, cứ cho BRVT thắng tại An Giang ở vòng tới (ngày 24-10), nhưng nếu Khánh Hòa cũng có 3 điểm trước Bình Định trên sân nhà, thì trận cuối giữa BRVT - Khánh Hòa vào ngày 31-10 sẽ là “chung kết”.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202010/chiec-ve-len-vleague-bat-ngo-kich-tinh-3026654/