Chiếc thẻ đỏ oan nghiệt và số phận của ngôi sao ngông cuồng Man City

Tiền đạo Mario Balotelli đang thi đấu cho Adam Derimspor đã nhắc lại sự việc dẫn đến việc Roberto Mancini tuyên bố cầu thủ người ý sẽ không bao giờ được chơi cho Manchester City nữa.

Tiền đạo này tuyên bố vị HLV lúc bấy giờ không hài lòng với chiếc thẻ đỏ mà anh nhận được trong trận đấu với Arsenal trong giai đoạn cuối của mùa giải Premier League 2011-2012. Chân sút người Ý nghiễm nhiên bị cấm thi đấu 3 trận và may mắn tránh được án phạt thêm dù FA đã xem xét pha phạm lỗi.

Balotelli không bị đuổi khỏi sân vì một pha va chạm kinh hoàng với Alex Song trong hiệp một. Tuy nhiên, anh đã nhận được chiếc thẻ vàng thứ hai sau một pha phạm lỗi không cần thiết với Bacary Sagna ở những phút cuối cùng của trận đấu, nơi mà Pháo thủ đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0.

Phát biểu trên trang web của đội bóng, Balotelli đã nói về việc nhà cầm quan của Man City khi đó là Mancini đe dọa sẽ không bao giờ sử dụng tiền đạo này nữa. Tuyển thủ người Ý chia sẻ: "Tôi không thực sự nhớ nhiều về trước trận đấu, nhưng thật không may, tôi nhớ rất rõ trận đấu đó. Pha phạm lỗi với Song rất tệ với tôi. Tôi không quen với những pha xoạc bóng như vậy.

Pha đốn giò Alex Song mang lại điều tồi tệ cho Balotelli. Ảnh: CGI.

Pha đốn giò Alex Song mang lại điều tồi tệ cho Balotelli. Ảnh: CGI.

Song là một cầu thủ mà tôi biết, anh ta là bạn của tôi. Sau khi phạm lỗi, tôi cũng nói xin lỗi anh ta. Đó là một pha xử lý tồi tệ của tôi nhưng sau đó anh ta lại lao lên và gây thù với người bạn Yaya Toure của tôi. Điều đó không thể chấp nhận được".

Balotelli bộc bạch: "Thẻ vàng thứ hai của tôi thì lại khác. Đó là một pha vào bóng rất tệ. Đó có thể là một thẻ đỏ. Và chính xác nó là một thẻ vàng thứ hai vì phạm lỗi với Bacary Sagna nhưng ý định của tôi không phải là phạm lỗi, chỉ là để ngăn chặn cú sút. Sau đó tôi đã phải đi ra khỏi sân, ông ta (Mancini) đã rất tức giận. Tôi nhớ trên xe buýt, ông đã nói: “Anh sẽ không bao giờ được chơi bóng trong đội hình tôi nữa, đồ ngu xuẩn”. Tôi sốc thật sự!”.

Balotelli đã bị cấm thi đấu ba trận và do đó đã bỏ lỡ các trận đấu với West Bromwich Albion, Norwich City và Wolverhampton. Anh trở lại băng ghế dự bị trong chiến thắng 1-0 trước Manchester United và sau đó bị loại khỏi đội hình trong trận thắng Newcastle United trên sân khách của Man City mùa đó.

Man City vô địch và thời của Balotelli cũng chấm hết dưới tay HLV Mancini. Ảnh: CGI.

Manchester City đã thắng tất cả các trận đấu của họ và giành chức vô địch khi cuộc rượt đuổi căng thẳng với Manchester United đã diễn ra cho đến ngày cuối cùng. Balotelli tiếp tục chơi một trận nữa trong mùa giải đó cho Manchester City. Anh đã kiến tạo cho Sergio Aguero ghi bàn thắng nổi tiếng vào lưới QPR, giúp họ lần đầu tiên giành chức vô địch Premier League, nhưng điều đó không đủ cho anh trở lại đội hình chính của Mancini.

Balotelli đã nổi tiếng với thái độ ngông cuồng của anh trong và ngoài sân cỏ trong sự nghiệp của mình, đặc biệt là với Cityzens. Tuy nhiên, anh cũng là một tiền đạo tuyệt vời, ghi được 30 bàn thắng và cung cấp bảy đường kiến tạo trong 80 lần ra sân cho Manchester City.

MINH KHÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/chiec-the-do-oan-nghiet-va-so-phan-cua-ngoi-sao-ngong-cuong-man-city-post685276.html