Chiếc ô-tô trắng chuyên lừa tiền khách dọc đường

Gần đây, rất nhiều người dân ở tỉnh Quảng Nam phản ánh việc được 'người tốt' cho đi nhờ xe rồi lừa lấy tiền của họ, có nạn nhân mất hơn 10 triệu đồng. Nạn nhân mà các đối tượng nhắm đến là những người già.

Gần đây, rất nhiều người dân ở tỉnh Quảng Nam phản ánh việc được “người tốt” cho đi nhờ xe rồi lừa lấy tiền của họ, có nạn nhân mất hơn 10 triệu đồng. Nạn nhân mà các đối tượng nhắm đến là những người già.

Người đàn ông (vòng tròn) kể lại việc mình bị lừa mất 5 triệu đồng sau khi đi cùng xe với “người tốt”.

Người đàn ông (vòng tròn) kể lại việc mình bị lừa mất 5 triệu đồng sau khi đi cùng xe với “người tốt”.

Chiều 3-5, tài khoản facebook “Khai Minh Nguyen” đăng tải hình ảnh một chiếc ô-tô màu trắng được camera ghi lại kèm theo nội dung: “Vào 13 giờ 42 phút ngày 1-5, tại đường Trần Cao Vân (TP Tam Kỳ) chiếc ô-tô này đã bỏ thuốc mê rồi lấy hết tiền rồi bỏ người xuống. Mọi người chia sẻ để tìm chiếc xe này giúp cơ quan Công an”. Nội dung trên đăng tải sau vài giờ đã nhận được hàng trăm lượt chia sẻ cùng bình luận, trong đó có những bình luận cho rằng người nhà mình cũng vừa bị lừa kiểu tương tự.

Trước đó ngày 1-5, tài khoản facebook “Nguyễn Ngọc Uyên Lan” cũng đăng tải lên trang cá nhân của mình cùng clip ghi lại lời tâm sự của một cụ bà hơn 60 tuổi đi chung trên xe buýt về việc bà lão vừa bị lừa tiền sau khi được đi nhờ xe. Cụ này kể: “Lúc tôi đứng đón xe từ Đà Nẵng để về nhà ở H. Quế Sơn (Quảng Nam) có một chiếc ô-tô màu trắng chạy tới, người đàn ông lái xe đến hỏi đi đâu? Tôi bảo về Quế Sơn. Tiếp đến, người này nói: Cô lên xe để về chung vì tôi cũng đi công tác trên đó, lấy cô 20 ngàn thôi. Nghe vậy, tôi lên xe để người này chở về, lúc đó trên xe cũng có một phụ nữ. Tuy nhiên, đi được một đoạn anh tài xế nói tôi xuống xe để quay lại có tý việc rồi lại chở. Một lúc sau tôi phát hiện 250 ngàn đồng trong túi đã mất”.

Sau khi facebook “Nguyễn Ngọc Uyên Lan” đăng tải nội dung trên, có hàng chục người vào bình luận cho rằng người thân của họ cũng vừa bị lừa với thủ đoạn tương tự, cũng là một nam, một nữ đi trên chiếc ô-tô màu trắng. Như tài khoản facebook “Hiệp Mai” bình luận rằng: “Sự việc này là có thật, bà nội mình đón xe từ P. Vĩnh Điện về Cầu Mống cũng bị một chiếc ô-tô màu trắng dừng lại nói chở đến đó lấy bà 5 ngàn đồng thôi. Thấy bóp bà có ít tiền lẻ nên chúng đã bỏ thuốc mê lấy 2 cái vòng đeo tay và đeo cổ của bà. Trước đó một cụ bà cùng quê cũng bị lừa tương tự mất hơn 11 triệu đồng... Lấy được tiền rồi chúng đẩy xuống xe, mọi người nên cảnh giác thủ đoạn này”...

Cách đây vài ngày, tài khoản facebook “Sĩ S.” cũng chia sẻ câu chuyện trên một chuyến xe buýt gặp vợ chồng cụ ông quê ở H. Bắc Trà My (Quảng Nam) buồn bã tâm sự rằng vừa bị lừa lấy mất một số tiền lớn. Lúc vợ chồng ông đứng ở TP Tam Kỳ chờ đón xe ra H. Quế Sơn để đám giỗ mẹ thì có một ô-tô màu trắng chạy đến, trên xe có tài xế và một người phụ nữ. Người tài xế này nói vớ 2 cụ rằng: vừa chở khách vào Quảng Ngãi trên đường về đón thêm khách kiếm tiền và nói 2 cụ lên xe chở ra Quế Sơn chỉ lấy 70 ngàn đồng thôi. Nghe vậy, 2 cụ đồng ý lên xe của “người tốt”. Tuy nhiên, đi được một đoạn người này nói có việc phải đi đường khác đành phải cho 2 cụ xuống và trả lại 140 ngàn đồng đã lấy. Xe của “người tốt” lăn bánh được một đoạn thì 2 vợ chồng cụ hoảng hốt phát hiện gần 5 triệu đồng của mình đã “không cánh mà bay”.

Hình ảnh một chiếc ô-tô màu trắng được camera ghi lại nghi vấn vừa lừa lấy tiền của khách và những bình luận xác nhận về những vụ việc tương tự.

Trước đó, Báo Công an TP Đà Nẵng cũng đã đăng tải thông tin phản ánh việc bà P.T.P (1951, trú xã Quế Lộc, H. Nông Sơn, Quảng Nam) bị lừa chiếm đoạt một số tiền lớn với thủ đoạn tương tự. Theo trình bày của bà P., khoảng 6 giờ ngày 16-4, trong lúc đợi xe trên đoạn đường Trường Chinh (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về nhà thì có một chiếc ô-tô 4 chỗ (trên xe lúc này có 1 nam và nữ) tiếp cận hỏi bà P. về đâu. Nghe bà P. nói chờ đón xe về H. Nông Sơn thì người đàn ông này nói cùng đường nên cho bà P. đi nhờ xe. Vốn là người dân quê thật thà nên bà P. đã đồng ý lên xe và ngồi cạnh người phụ nữ trên xe. Tuy nhiên, một lúc sau người đàn ông này cho rằng là mình nghe nhầm nơi bà P. cần đến nên đã mời bà xuống xe. Sau đó, bà P. kiểm tra phát hiện 11 triệu đồng để trong túi xách đã “bốc hơi”.

Qua những sự việc trên, người dân cần nâng cao cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo này, nhất là những người già. Ngoài ra, ai là nạn nhân của những vụ lừa đảo trên cần đến Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam trình báo để phục vụ công tác điều tra.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_205820_.aspx